Sau một mùa giải mệt mỏi, vị chiến lược gia người Pháp rất muốn các học trò củamình nghỉ ngơi trước khi bước vào "cuộc chiến" mới đang chờ đón họ ở phía trước,nhất là việc Arsenal đang rất quyết tâm xóa đi cái dớp trắng tay suốt 6 mùa giải qua.
Tuy nhiên, trái với mong muốn của huấn luyện viên Arsene Wenger, tiền vệ JackWilshere vẫn quyết tâm "cãi lời thầy" khi tuyên bố không bao giờ từ chối nhiệmvụ quốc gia nếu có cơ hội đó. Anh nói: "Tôi sẽ không bao giờ nói "không" vớiquốc gia. Mùa Hè này, nếu được lựa chọn, tôi sẽ không ngần ngại thi đấu cùng U21Anh."
Trước sự quyết tâm đó học trò, Wenger đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi chấpnhận việc sẽ để tiền vệ mới 19 tuổi này đi thực hiện nhiệm vụ quốc gia tại vòngchung kết U21 châu Âu sẽ diễn ra tại Đan Mạch vào mùa Hè này.
Và theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Anh, Jack Wilshere đã có têntrong danh sách 23 người cuối cùng của U21 Anh mà huấn luyện viên trưởng Stuart Pearce gửiđến Đan Mạch./.