Xuân Vinh gây thất vọng, Việt Nam mất "vàng" đầy tiếc nuối

Hoàng Xuân Vinh gây thất vọng, Việt Nam mất "vàng" đầy tiếc nuối

Kết quả này đã đẩy Hoàng Phương xuống vị trí thứ hai. Anh chỉ giành được tổng cộng 183,4 điểm, kém Jitu được 186,2 điểm. Trong khi ấy, Hoàng Xuân Vinh chỉ có 145,9 điểm.
Hoàng Xuân Vinh gây thất vọng, Việt Nam mất "vàng" đầy tiếc nuối ảnh 1Xuân Vinh đã có một ngày thi đấu thất vọng. (Ảnh: TTXVN)

Sai lầm ở lượt bắn cuối của Nguyễn Hoàng Phương đã kiến đoàn Việt Nam mất huy chương vàng nội dung 50m súng ngắn vào tay xạ thủ Rai Jitu của Ấn Độ trong trận chung kết vừa diễn ra sáng nay (20/9) ở ASIAD 17.

Tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam sáng 20/9, thật bất ngờ, không nằm ở cái tên Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ số một Việt Nam đã khởi đầu rất tốt tại nội dung 50m súng ngắn nhưng càng bắn càng xuống tay trước khi bị loạt khỏi những lượt bắn cuối. Tuy vậy, đoàn Việt Nam vẫn giữ được hy vọng khi xạ thủ trẻ Nguyễn Hoàng Phương bất ngờ có một ngày thi đấu xuất thần.

Vượt qua người đàn anh và các đối thủ mạnh, Hoàng Phương duy trì vị trí dẫn đầu nội dung 50m súng ngắn cho tới vòng cuối cùng. Trước lượt bắn cuối, tay súng 28 tuổi có 168,9 điểm, nhiều hơn Rai Jitu 0,7 điểm. Nhưng anh đã không vượt qua được áp lực tâm lý ở lượt bắn cuối và chỉ giành được 5,8 điểm. Trong khi đó, Jitu vẫn duy trì điểm số rất cao là 8,4.

Kết quả này đã đẩy Hoàng Phương xuống vị trí thứ hai. Anh chỉ giành được tổng cộng 183,4 điểm, kém Jitu được 186,2 điểm. Trong khi ấy, Hoàng Xuân Vinh chỉ có 145,9 điểm. Chiếc huy chương vàng nội dung 50m súng ngắn đã tuột mất theo cách cực kỳ đáng tiếc.

Trước đó ít phút, đội Việt Nam tham dự nội dung 50m súng ngắn đồng đội cũng chỉ về thứ ba, sau đội Trung Quốc và chủ nhà Hàn Quốc. Nguyễn Hoàng Phương, Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường chỉ giành được 1670 điểm, kém xa đội Trung Quốc và chấp nhận chiếc huy chương đồng.

Hoàng Xuân Vinh gây thất vọng, Việt Nam mất "vàng" đầy tiếc nuối ảnh 2Kết quả cụ thể nội dung súng hơi 50m cá nhân. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục