Mâu thuẫn giữa Lampard và Boas đến đỉnh điểm?

Mặc dù Lampard đã lập công lớn giúp Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm trước Wolves, song huấn luyện viên Andres Villas-Boas vẫn làm ngơ.
Mặc dù Frank Lampard đã lập công lớn giúp Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm trước Wolves, song huấn luyện viên Andres Villas-Boas vẫn làm ngơ khi không một lần nhắc đến tên anh khi phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. Phải chăng mẫu thuẫn giữa hai người đã lên đến đỉnh điểm?

Lampard từng được xem là một trong những công thần đóng góp không nhỏ cho thành công của Chelsea. Tuy nhiên, kể từ khi Villas-Boas cập bến Stamford Bridge, vị trí của tiền vệ này đã không còn là "bất khả xâm phạm" như trước đây. Thậm chí, anh còn phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị hơn.

Ở trận đấu đêm qua, Lampard thi đấu không thực sự nổi bật song anh đã góp công rất lớn khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 88, giúp Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Wolves.

Bàn thắng của Lampard không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm để giúp Chelsea trở lại top 4 mà họ đã đánh rơi ở vòng đấu trước, mà còn cứu chiếc ghế đang lung lay dữ dội của Villas-Boas sau chuỗi 3 trận hòa và 1 trận thua.

Lampard là người được ghi công nhiều nhất sau trận đấu này. Tuy nhiên, chứng kiến những gì diễn ra trên sân, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại tỏ vẻ thờ ơ với "công thần." Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Villas-Boas còn không có một lời chúc mừng đến Lampard.

Thậm chí, khi được phóng viên đặt câu hỏi về bàn thắng mà Frank Lampard đã có, vị chiến lược gia này còn không thèm nhắc đến tên anh thay vào đó ngợi khen Mata hay Romeu. "Không quan trọng ai là người đã ghi bàn thắng. Mata, Romeu và cả đội đã thi đấu rất tốt ở trận đấu này."

Sau bài phát biểu có phần tránh né ghi nhận công lao của Frank Lampard từ huấn luyện viên Villas-Boas, theo nguồn tin thân cận với Chelsea hay biết, một số thành viên của đội bóng đã tỏ ra bất ngờ với trước cách ứng xử của vị chiến lược gia này.

"Cách đối xử của huấn luyện viên thật không đáng không công bằng với Lampard, khi mà anh ấy đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng. Thật khó chấp nhận điều đó. Villas-Boas thậm chí còn không hể nói một lời nào với cậu ấy."

Rõ ràng, mối quan hệ giữa tiền vệ đội phó với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang trở nên xấu đi nghiêm trọng, và có thể đã lên đến đỉnh điểm khi cả hai công khai không thèm nhìn mặt nhau. Trận đấu đêm qua là một điển hình. Khi Ramires ghi bàn mở tỷ số, nhiều cầu thủ Chelsea đã chạy tới ôm Villas-Boas, nhưng Lampard tuyệt nhiên không.

Khi được phỏng vấn sau trận đấu, Lampard hạnh phúc cho hay: "Cảm giác ghi được bàn thắng thật tuyệt vời. Cả đội bóng và người hâm mộ đều khao khát có được chiến thắng."

Tuy nhiên, thông qua báo giới, tiền vệ 33 tuổi này cũng bóng gió về việc mình bị Villas-Boas "hắt hủi" trong thời gian qua. Anh nói: "Tôi luôn muốn được thi đấu trọn vẹn cả trận đấu. Nếu thường xuyên được thi đấu, tôi mới có thể đạt được phong độ tốt nhất."

Không biết sau bài phát biểu này của Lampard, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ nghĩ gì không, nhưng có thể thấy rằng, giữa hai người dường như đang có mâu thuẫn rất lớn chưa thể giải quyết./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục