Ba cái tên sáng giá thay thế “linh hồn” của tuyển Tây Ban Nha

Vấn đề bây giờ của tuyển Tây Ban Nha trong quá trình lấy lại ánh hào quang chính là việc tìm người thay thế Xavi Hernandez, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008.
Ba cái tên sáng giá thay thế “linh hồn” của tuyển Tây Ban Nha ảnh 1Xavi Hernandez. (Nguồn: AP)

Trong thành công vĩ đại của Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008-2012 (giành hai chức vô địch Euro, 1 World Cup) thì vai trò lớn nhất của đội tuyển xứ sở bò tót là Xavi Hernandez.

Tiền vệ của Barca là trái tim của hệ thống của Tiki-taka, là người cầm nhịp cho toàn bộ đội hình La Fuja Roja …

Ảnh hưởng của Xavi lên đội tuyển Tây Ban Nha lớn đến mức trong giải đấu đầu tiên tiền vệ này sa sút, Tây Ban Nha lập tức thảm bại. Vấn đề bây giờ của tuyển Tây Ban Nha trong quá trình lấy lại ánh hào quang chính là việc tìm người thay thế cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008. Sau đây là ba cái tên có thể thay thế Xavi để lĩnh xướng hàng tiền vệ của La Fuja Roja.

1. Thiago Alcantara

Tiền vệ hiện đang khoác áo Bayern Munich là một trong những cái tên đủ để tạo nên sự tin tưởng trong những người Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại. Đã từng được coi là người kế nhiệm Xavi tại sân Camp Nou nhưng Thiago đã không thể chờ đợi được đến thời điểm đó, mùa Hè 2013 tiền vệ 22 tuổi khi ấy chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich nơi có người thầy cũ Josep Guardiola.

Ở thời điểm hiện tại chưa thể nói là Thiago thành công khi chơi cho đội bóng chủ sân Allianz Arena nhưng cũng hoàn toàn không thể nói rằng tiền vệ này thất bại. Hãy nhớ rằng Xavi phải đến thời điểm 27 tuổi tại Euro 2008 mới bắt đầu phát tiết mọi tinh hoa của bản thân và Thiago có hoàn toàn khả năng, thời gian cũng như môi trường để có thể vươn đến đẳng cấp đó.

2. Cesc Fabregas

Cựu đội trưởng của Arsenal từ trước đến giờ vẫn được xem là người phù hợp nhất để thay thế vai trò của Xavi tại đội tuyển Tây Ban Nha cũng như tại chính Barca. Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế, Fabregas rất tài năng nhưng không thể thay thế vai trò của Xavi vì đơn giản tiền vệ này không hợp … với hệ thống tiki-taka.

Rời khỏi lò La Masia để đến Arsenal từ khi còn rất trẻ, Fabregas bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lối đá nhanh và trực diện của xứ sở sương mù. Cho dù vị trí mà Guardiola ngắm cho Fabregas khi mang tiền vệ này trở về sân Camp Nou là tiền vệ trung tâm nhưng thực chất Fabregas đã chơi như một số 9 ảo trong toàn bộ thời gian ở Barca.

Ngay cả khi Tito Vilanova lẫn Geraldo Martino đều không thể tìm ra một phương án chính xác cho Fabregas cho dù trong 3 mùa ở sân Camp Nou, cựu đội trưởng Arsenal đều là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất cả đội. Chính tư tưởng muốn lao lên chiếm lĩnh khoảng không của bóng đá Anh đã khiến Fabregas không thể thành công như mong muốn tại Barcelona, và việc trở lại xứ sở sương mù khoác áo Chelsea chính là lời khẳng định rõ ràng nhất.

Cho dù đã tỏ ra “không hợp gió” với triết lý “tiki-taka” nhưng việc Cesc Fabregas có thể để lại ảnh hưởng tại đội tuyển Tây Ban Nha là hoàn toàn có thể, sau một kỳ World Cup thất bại toàn diện. Huấn luyện viên Vicente Del Bosque biết rằng không thể giữ khư khư triết lý bóng đá tưởng chừng như toàn diện đó, Tây Ban Nha cần phải thay đối sang một lối đá trực diện hơn và Fabregas là một hạt nhân quá lý tưởng cho sự cải cách đó.

3. Koke

Là cầu thủ trẻ nhất nhưng cũng đáng hy vọng nhất, Koke là một cái tên gần như hoàn hảo để có thể thay thế Xavi ở đội tuyển Tây Ban Nha. Trong thành công của Atletico Madrid tại La Liga cũng như Champions League mùa vừa rồi, tầm ảnh hưởng của tiền vệ 22 tuổi này là không phải bàn cãi, 6 bàn thắng, 14 pha kiến tạo trên mặt trận quốc nội đã góp phần không nhỏ đưa Atletico Madrid vô địch sau 17 năm.

Còn ở UEFA Champions League, bàn thắng ngay từ phút thứ 5 vào lưới Barcelona trong trận tứ kết lượt về là quá đủ để khẳng định tinh thần cũng như bản lĩnh của Koke.

Chơi trong hệ thống chiến thuật đầy hắc ám của Diego Simeone, Koke có thể đảm nhiệm vị trí tiền vệ công lẫn tiền vệ cánh, một điều hoàn toàn có lợi cho đội tuyển Tây Ban Nha nhất là khi cách chơi của Koke hoàn toàn khác biệt so với những Juan Mata, David Silva hay Santi Cazorla, những người cũng có thể chơi ở cả trung tâm lẫn hai biên. Koke biết phòng ngự một cách chủ động, biết di chuyển một cách có lợi nhất trong khoảng trống giữa tiền vệ trung tâm và tiền vệ biên, và quan trọng nhất, Koke chưa bị thấm nhuần tư tưởng tiki-taka!

Trong quá khứ từng có trường hợp của Diego Capel, thi đấu cực hay tại Sevilla nhưng lại không hợp dơ với tiki-taka, thậm chí đã từng có lần tiền vệ tóc vàng bị chỉ trích là “kẻ phá hoại,” chính điều này đã khiếp sự nghiệp của Capel đi vào ngõ cụt, Ở thời điểm hiện tại cho dù mới chỉ 26 tuổi, nhưng Capel đã hết đường trở lại đội tuyển.

Nói đến trường hợp của Diego Capel để thấy rằng Koke có đủ thiên thời, địa lợi để có thể vươn lêni trong đội tuyển. Tây Ban Nha không còn đá tiki-taka, còn Koke hiện đại và … quá gần với những sự thay đổi đó (trong 3 người thì chỉ có Koke chơi bóng trong nước).

Liệu cờ sẽ đến tay Koke hay là hai gương mặt cũng xuất phát từ lò La Masia như Xavi, thời gian sẽ trả lời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục