"Barcelona luôn khóc như những đứa trẻ trên sân"

Tiền đạo Adebayor đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ Barca khi cho rằng họ luôn khóc như những đứa trẻ mỗi khi bị phạm lỗi trên sân.
Phải đón nhận thất bại 0-2 trước Barca ở bán kết lượt đi Champions League, tiền đạo Emmanuel Adebayor đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ đội khách khi cho rằng họ luôn cố gắng tỏ ra đau đớn và khóc như những đứa trẻ mỗi khi bị phạm lỗi trên sân.

Trong trận đấu đêm qua, Real Madrid đã duy trì được một thế trận khá cân bằng với Barca trong hiệp một nhưng từ khi Pepe nhận thẻ đỏ rời sân, hàng thủ của Real đã bộc lộ những điểm yếu chết người và để Messi dễ dàng chọc thủng lưới 2 lần.

Trả lời phỏng vấn ITV sau trận đấu, chân sút người Togo cho biết: “Tôi đã chạm trán với Barca tới 3 lần trong những ngày gần đây và ở mỗi trận đấu chúng tôi đều phải chơi với 10 người trên sân.Thật không thể tin nổi điều này. Với tôi, pha phạm lỗi của Pepe không xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.”

Trông tình huống nói trên, Pepe đã vào bóng bằng gầm giày với Daniel Alves và trọng tài Wolfgang Stark đã không ngần ngại rút thẻ đỏ với trung vệ người Bồ Đào Nha. Cả huấn luyện viên Jose Mourinho cũng bị mời lên khán đài do phản đối trọng tài.

”Bóng đá là trò chơi của những người đàn ông. Bất cứ khi nào bạn đối đầu với Barca, phạm lỗi với họ là họ sẽ khóc như những đứa trẻ. Ngay cả huấn luyện viên và người hâm mộ của họ cũng khóc."

"Trận thua này không làm thay đổi tình cảm của chúng tôi dành cho Jose Mourinho. Vẫn còn trận đấu lượt về ở trước mắt và chúng tôi tin sẽ có cú lội ngược dòng tại Nou Camp," tiền đạo người Togo đặt niềm tin vào Mourinho và hy vọng điều "thần kỳ" sẽ xảy ra tại Nou Camp./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục