Boas ở lại để cùng Porto giành Champions League

Andre Villas Boas hy vọng các ngôi sao như Falcao, Hulk sẽ ở lại để tiếp tục cùng ông chinh phục Champions League mùa giải tới.

Ngay sau khi đưa Porto tới ngôi vô địch Europa League, huấn luyện viên trẻ tuổihiện được cả châu Âu thèm muốn Andre Villas Boas đã tuyên bố ông sẽ ở lại Portothêm ít nhất là một mùa giải nữa để chinh phục Champions League.

“Phí giải phóng hợp đồng của tôi rất, rất cao. Tôi rất, rất tự hào bởi Porto làmột thương hiệu mạnh thực sự, và tôi cũng rất, rất hạnh phúc khi sống ở Porto –quê hương tôi,” Boas liên tục lặp lại từ “rất” trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Với việc cùng Porto lên ngôi vô địch Europa League, Boas đã trở thành huấn luyệnviên trẻ nhất từng giành được cúp châu Âu, ở tuổi 33. Cần nhớ đây mới là mùagiải đầu tiên của ông ở Porto, và ông đã tái lập được điều mà người “anh lớn”Jose Mourinho từng làm ở mùa giải 2002-03, khi giải đấu này còn mang tên CúpUEFA. Khi đó thì Mourinho cũng đã quyết định ở lại Porto thêm một năm nữa đểgiúp đội bóng này giành chức vô địch Champions League ở mùa giải tiếp theo, rồimới tới Chelsea. Và chắc hẳn Boas cũng muốn làm được điều tương tự trước khitính tới chuyện gia nhập một đội bóng lớn nào đó.

Nhưng muốn đủ lực để chiến đấu ở Champions League, Boas thừa hiểu rằng đội bóngcủa ông cần phải được tăng cường lực lượng, hay chí ít là vẫn giữ được các ngôisao của mình. Boas tuyên bố những đội bóng nào muốn có Falcao, người ghi bàn duynhất trong trận chung kết, thì tốt nhất hãy cứ bỏ ra không dưới 30 triệu euro.Còn điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Brazil Hulk cũng lên tới100 triệu euro!

Còn nhớ, trước đây thì sau khi đoạt cúp UEFA năm 2003 Porto cũng đã giữ chânđược các trụ cột như Deco, Carvalho, Paulo Ferreira…và sau khi Mourinho sangChelsea thì các ngôi sao này mới ra đi. Boas cũng muốn có được sự hậu thuẫn nhưvậy từ ban lãnh đạo đội bóng.

“Porto đã trải qua một năm không thể nào quên và giờ nhiều người đang tínhchuyện ra đi. Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng Porto đã đặt ra những điều khoảngiải phóng hợp rất cao và sẽ không dễ cho cầu thủ nào muốn rời câu lạc bộ,” Boaschấn mạnh.

Trong khi đó, đối thủ của Boas trong trận chung kết là Domingos Paciencia cũngtỏ ra hết sức tự hào, bởi dù thua nhưng trên đường tiến vào trận đấu cuối cùng,họ từng vượt qua Liverpool hay Benfica.

“Chúng tôi đã dự 19 trận đấu ở mùa giải này, đã từng dự bóng bảng ChampionsLeague rồi vào chung kết Europa League. Hiển nhiên là tôi chẳng có lý do gì đểmà vui mừng sau khi thua trận chung kết, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ và cổđộng viên đều rất tự hào.”/.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) sẽ hành quân đến sân của đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. (Ảnh: VPF)

Vòng 19 V-League: "Nóng" ở hai đầu bảng xếp hạng

Sau vòng đấu trước với hàng loạt kết quả hòa khiến các đội bóng không thể cải thiện vị trí, những cuộc đối đầu ở vòng 19 V-League hứa hẹn sẽ càng thêm căng thẳng và khốc liệt ở cả 2 đầu bảng xếp hạng.