Giới truyền thông cho hay, chiếc quan tài này đựng tử thi của một cổ động viên mới 17 tuổi đã bị giết hôm thứBảy tuần trước tại công viên ở gần nhà. Anh là thành viên trong Barra del Indo -nhóm cổ động viên nổi tiếng quá khích nhất của câu lạc bộ Cucuta Deportivo.
Sẽ chẳng có gì nếu như đám tang của cổ động viên này diễn ra bình thường. Tuynhiên, sau lễ nhập quan, xác chết của cổ động viên xấu số này đã bị các thành viên trongnhóm Barra del Indo đưa vào sân bóng nhằm bày tỏ sự kính trọng với người đã mất,song điều này thực sự đã khiến không ít người phải lạnh sống lưng.
Sau hành động có phần quá khích của nhóm Barra del Indo diễn ra, một số người tỏra không hài lòng. Julio Vera, nhân viên y tế của Cucuta Deportivo nói: "Họkhông chỉ mở cửa cho cổ động viên cuồng tín vào sân, mà còn mở cửa cho một tửthi. Đây có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới để chuyện này xảy ra."
Trong khi đó, ông Alvaro Pico, đại diện cảnh sát đia phương cho hay, cái chếtcủa cổ động viên này không liên quan đến bóng đá mà nó xuất phát từ mâu thuẫngiữa các băng nhóm tôi phạm ở đây.
Hiện tại, sự việc trên đang gây ra tranh cãi trong dư luận ở Cucuta. Thế nên,chính quyền cùng quan chức sân vận động đang họp để tìm ra người đã cho phépnhóm Barra del Indo đưa xác chết vào sân để đưa ra biện pháp trừng phạt.
Sự việc đang gây tranh cãi lớn trong dư luận ở Cucuta. Chính quyền sở tại cùngđội bóng và các quan chức sân sẽ nhóm họp để tìm ra kẻ đã cho phép nhóm Barradel Indo đưa xác chết vào sân và sẽ có biện pháp trừng phạt nghiêm minh./.