Champions League: 'Sân chơi riêng' của các HLV người Đức?

Các huấn luyện viên người Đức đang có cơ hội rất lớn để làm nên "điều chưa từng có" là biến bán kết Champions League thành sân chơi riêng của mình, dù nhiệm vụ không dễ dàng.
Champions League: 'Sân chơi riêng' của các HLV người Đức? ảnh 1Người Đức hy vọng sẽ lại thấy HLV nước mình giành chức vô địch Champions League. (Nguồn: Sport1)

Sau những thành công liên tiếp của Juergen Klopp và Hansi Flick, các huấn luyện viên người Đức tiếp tục để lại dấu ấn tại đấu trường Champions League mùa này.

Trong 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết năm nay có đến 4 "thuyền trưởng" mang quốc tịch Đức gồm Hansi Flick, Thomas Tuchel, Juergen Klopp và Edin Terzic.

Đây là lần đầu tiên lịch sử chứng kiến việc 4 huấn luyện viên cùng quốc tịch góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất.

Trên lý thuyết, với việc không phải đối đầu nhau, họ đang có cơ hội rất lớn để làm nên "điều chưa từng có" khác là biến bán kết thành sân chơi riêng, dù nhiệm vụ không dễ dàng.

Mùa trước, người Đức từng rất tự hào khi Hansi Flick, Thomas Tuchel và Julian Nagelsmann đưa đội bóng của mình vào đến bán kết, để rồi sau đó Flick bước lên đỉnh vinh quang cùng Bayern.

[Các thuyền trưởng người Đức tạo nên cột mốc mới tại Champions League]

Liệu các "thuyền trưởng" người Đức có thể tận dụng được cơ hội để biến điều không tưởng đó thành hiện thực?

Trong số tất cả 4 huấn luyện viên người Đức, Hansi Flick đang được đánh giá cao nhất khi mà Bayern vẫn đang có được phong độ ổn định.

Sau trận thắng Leipzig, Bayern-Flick đã tiến bước dài đến chức vô địch Bundesliga lần thứ 9 liên tiếp, để tập trung dồn sức cho hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League.

Champions League: 'Sân chơi riêng' của các HLV người Đức? ảnh 2Liệu các HLV người Đức có tạo nên cột mốc mới ở Champions League? (Nguồn: Reuters)

Tại vòng tứ kết, Bayern sẽ tái ngộ PSG, đội bóng từng là bại tướng của họ ở trận chung kết Champions League mùa trước.

Ở cuộc chiến này, PSG không có được lực lượng tốt nhất khi thiếu vắng Alessandro Florenzi và Marco Verratti (cách ly vì COVID-19).

Trong khi đó, Bayern cũng chịu tổn thất không nhỏ khi Robert Lewandowski chấn thương. Tuy nhiên, sự thiếu hụt này phần nào đã được Flick khắc phục thành công.

FC Bayern đã chứng minh được rằng kể cả không có Robert Lewandowski họ vẫn có khả năng giành chiến thắng, thể hiện rất rõ qua trận cầu quyết định với Leipzig cuối tuần qua.

Cùng với Hansi Flick, Thomas Tuchel cũng khá rộng cửa để đưa Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết Champions League mùa này.

Dưới thời của ông, Chelsea đã trải qua chuỗi 12 trận liên tiếp bất bại và có đến 7 trận liên tiếp không phải nhận bàn thua, trước khi bất ngờ nhận thảm bại 2-5 trước West Brom.

Trận thua cuối tuần qua như "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của Chelsea, nhưng không thể phủ nhận rằng phong độ Chelsea đang đi lên và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là minh chứng rõ nhất.

Tại vòng tứ kết, Chelsea chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá là nhẹ ký nhất Porto, nên cơ hội đi tiếp của thầy trò Tuchel là rất lớn.

Hơn nữa, trận làm khách của Tuchel-Chelsea sẽ diễn ra trên sân Sevilla chứ không phải trên sân Porto - lợi thế sân nhà của đội bóng Bồ Đào Nha coi như không còn nữa.

Cái tên thứ ba được nhắc đến chính là Juergen Klopp, người đã đưa Liverpool lên đỉnh vinh quang cách đây 2 năm.

Liverpool-Klopp không có được phong độ ổn định tại Premier League mùa này và đã chính thức trở thành cựu vương. Tuy nhiên, đội bóng này lại thể hiện bộ mặt rất khác ở Champions League.

Liverpool đã không quá khó khăn để chiếm ngôi đầu bảng, trước khi nhẹ nhàng đánh bại RB Leipzig 4-0 ở vòng 1/8.

Đối thủ của Liverpool-Klopp ở tứ kết là Real Madrid, đội bóng đang có phong độ ổn định. Tuy nhiên, chắc chắn không ai đánh giá thấp đội bóng đến từ nước Anh.

Champions League: 'Sân chơi riêng' của các HLV người Đức? ảnh 3Cơ hội của Edin Terzic cùng Dortmund là thấp nhất. (Nguồn: Getty Images)

Trái với ba "thuyền trưởng" trên, cơ hội đi tiếp của huấn luyện viên Edin Terzic cùng Dortmund là thấp nhất.

Dortmund-Edin Terzic không có được phong độ ổn định và tỏ ra quá phụ thuộc vào Erling Haaland, "hiện tượng mới" trong làng bóng đá châu Âu.

Tại vòng tứ kết, Dortmund sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn là Manchester City, đội bóng đang được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Tuy nhiên, trái bóng chưa lăn và Dortmund-Edin Terzic vẫn còn quyền hy vọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục