Chuyện thị trường chuyển nhượng: Khi Bayern chỉ sắm vai "mồi nhử"

Trong quá khứ, FC Bayern có tiếng là kín đáo trên thị trường chuyển nhượng, các thương vụ của họ thường bất ngờ và chóng vánh, nhưng gần đây, nó trở nên ồn ào đến bất thường và đa số là thất bại..
Chuyện thị trường chuyển nhượng: Khi Bayern chỉ sắm vai "mồi nhử" ảnh 1Từ trái sang: Antonio Rüdiger, Karim Adeyemi và Jude Bellingham đang và đã từng trong tầm ngắm của FC Bayern. ( Ảnh: Nguồn picture alliance/ AFP)

Nếu như nhìn lại những thông tin chuyển nhượng của Bayern trong những  năm gần đây dưới thời Hasan Salihamidzic dễ dàng nhận ra một kịch bản mà ở đó Bayern quan tâm tới tất cả những cầu thủ trẻ tiềm năng trên thị trường, nhưng... các chuyển nhượng liên tiếp không thành.

Đáng ngạc nhiên hơn cả là tất cả những buổi gặp mặt ở Säbenerstr gần đây giữa những người môi giới và Ban lãnh đạo Bayern chỉ vài giờ sau đã nhanh chóng có mặt trên tất cả các trang báo và mạng xã hội khác nhau - nhanh hơn bất cứ CLB hàng đầu nào ở châu Âu.

"Đại gia chim mồi" 

Chuyến viếng thăm của Thomas Solomon - người đại diện cho tài năng trẻ Karim Adeyemi (19 tuổi) vào tháng 10 vừa qua đã diễn ra như vậy.

Sự có mặt của Thomas Solomon ở Säbenerstr đã khiến nhiều người hâm mộ Bayern khấp khởi mừng thầm, rằng "chúng ta" sắp có thêm một siêu sao trong tương lai! Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, họ nhận ra, đây chỉ là một màn "chào hàng" của Thomas Solomon. Karim Adeyemi và người đại diện của mình không hề có ý định về Bayern - đích đến thực sự của họ ở Bundesliga là BVB Dortmund và nếu như không thể thì cũng là RB Leipzig.

Chuyến dạo chơi của Thomas Solomon được hiểu như một thông điệp, giá của chúng tôi là 30 tr€ đấy - ai không mua đã có Bayern!

Vì sao các tài năng trẻ không muốn đến với Bayern?

Nguyên nhân đầu tiên phải kể tới đó là đội hình 1 của Bayern quá mạnh, không ai có thể đảm bảo cho các cầu thủ trẻ có một số trận ra sân cần thiết để tiếp tục phát triển.

Trường hợp của Adeyemi có thể coi là một ví dụ, khi hai vị trí tiền vệ cánh, Leroy Sané đang lấy lại được phong độ và còn hợp đồng tới 2025 trong khi đó, hợp đồng của Serge Gnabry còn tới 2023 và đang được xem xét để gia hạn.

[FC Bayern và những “xa xỉ" mà huấn luyện viên nào cũng muốn có!]

Chưa hết, Bayern còn có Kingsley Coman, người hùng mang về chiến thắng 1-0 trên đấu trường Champions League. Mặc dù thương lượng để gia hạn của câu lạc bộ với cầu thủ này đang đi vào bế tắc nhưng nếu được trả mức lương cao hơn hiện tại, chắc chắn Coman sẽ ở lại với đội chủ sân Allianz. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi mà Kingsley Coman đã chia tay với Pini Zahavi, người rất muốn đưa anh về với Premier League.

Chuyện thị trường chuyển nhượng: Khi Bayern chỉ sắm vai "mồi nhử" ảnh 2Khoảng cách giữa đội hình 1 và đội hình 2 của Bayern là quá lớn. (Ảnh: Nguồn Fcb.com)

Những tranh cãi về hai vị trí tiền vệ cánh năm 2018 đã có một lần khi người nhắc đến Jadon Sancho, người đã về với BVB Dortmund sau đó chứ không phải München. Khi đó, giám đốc thể thao của Bayern, Hasan Salihamidzic ngậm ngùi chia sẻ: " Chúng tôi rất muốn có cậu ấy và đã đưa ra một lời mời, nhưng đáng tiếc đã không được chấp nhận..." Jadon Sancho tuy đã không còn trong đội hình BVB nhưng họ đã lãi lớn khi để cậu về với Manchester United.

Hai năm sau, tương tự như Jadon Sancho, Jude Bellingham được cho là sẽ về với Bayern. Jude Bellingham đã nhiều lần đến thăm quan tại đây. Thậm chí, năm 2019 còn là khách mời của FC Bayern xem trận chung kết DFB Pokal giữa Bayern và RB Leipzig. Nhưng sau tất cả, Jadon Sancho, Jude Bellingham hay Christian Pulisic đều về với BVB Dortmund - vì ở đó họ có cơ hội phát triển hơn.

Nhiều khi người ta có cảm giác rằng, FC Bayern - CLB có tiềm lực tài chính hùng mạnh nhất Đức cũng như châu Âu chỉ là "chú chim mồi" trên thị trường chuyển nhượng để những người môi giới làm cho thân chủ của mình hấp dẫn hơn, dễ bề tăng giá trên bàn đàm phán với những CLB mà thực sự họ muốn cập bến, muốn tăng lương, hoặc là muốn có một vị trí trong đội 1.

Điển hình như trường hợp của Antonio Rüdiger, cầu thủ đang thi đấu ấn tượng ở Chelsea. Antonio Rüdiger có thể ra đi tự do ở Chelsea vào mùa Hè 2022, khi mà mức lương Chelsea đưa ra để gia hạn với trung vệ này chỉ tăng thêm 2,5 triệu Euro/năm so với hiện nay (6 triệu Euro). Mức lương này có lẽ là không tương xứng với những gì mà Antonio đóng góp cho Chelsea, đặc biệt khi so sánh với mức lương hơn 10 triệu Euro/năm mà người đồng đội Marcos Alonso mặc dù đã ở tuổi 30 đang hưởng.

Khi mà câu chuyện về lương này còn đang bỏ lửng, ngay lập tức, cái tên FC Bayern xuất hiện - Bayern thừa sức trả 12 triệu Euro/năm! Vấn đề ỏ đây là, liệu Antonio Rüdiger có muốn về Bayern thật không khi anh thường xuyên tuyên bố, rằng anh đang rất hạnh phúc ở London và quan trọng hơn cả, anh có trọn niềm tin của Thomas Tuchel. Còn Thomas Tuchel trong lần trả lời phỏng vấn Sportbild đã nói: " Nếu cậu ấy về Bayern, cậu ấy sẽ có chuyện với tôi..."

Chuyện tương tự cũng từng xảy ra với Timo Werner, khi Lukaku về với Chelsea và Werner thường xuyên phải dự bị, trên truyền thông cũng như rất nhiều fanpage của Bayern người ta đã đồn đại - Timo sẽ là tiền đạo phù hợp với HLV cũ của mình Julian Nagelsmann. Nhưng, với việc Thomas Tuchel về Chelsea, Timo hầu như luôn có tên trong đội hình xuất phát.

Thấy gì qua những bản hợp đồng của "bậc thầy mua sắm"  Hasan Salihamidzic?

Khi Joshua Kimmich trở thành một tiền vệ trung tâm không thể thiếu ở Bayern, vị trí hậu vệ phải bỏ trống và Bayern rất cần một thay thế tương đương. Ridle Baku là cái tên được nhắc đến nhưng Hasan Salihamidzic lại quá chần chừ, đơn giản vì ở vị trí đó, chính vị giám đốc thể thao này đã mang về Bouna Sarr và trao cho cầu thủ này một bản hợp đồng quá tốt. Nó tốt đến mức Bayern không thể bán anh được nữa vì Bouna Sarr không thể đi đâu để có thể nhận 4 triệu Euro/năm như ở Bayern!

Chuyện thị trường chuyển nhượng: Khi Bayern chỉ sắm vai "mồi nhử" ảnh 3Sarr có hợp đồng với Bayern trong 4 mùa giải, khoác áo số 20. (Ảnh: Nguồn Fcb.com)

Hasan Salihamidzic và BLĐ Bayern ngỡ ngàng nhìn Ridle Baku (23 tuổi) về với VfL Wolfsburg với giá chỉ có 10 triệu Euro và giờ đây đã trở thành tuyển thủ quốc gia.

Trong đội hình Bayern hiện tại có những trụ cột xếp vào hàng lão làng không ai có thể động đến như Manuel Neuer (35 tuổi), Thomas Müller (32) và Robert Lewandowski (33). Bayern rất cần một thế hệ kế cận cho những cầu thủ đã trên 30 này, nhưng rất khó để có thể thuyết phục những tài năng trẻ về với Bayern khi họ nhìn vào Jamal Musiala.

Ai cũng công nhận, đây là một tài năng hiếm có mà Bayern đang sở hữu nhưng mùa này, dưới tay HLV mới Nagelsmann anh có thời gian ra sân thi đấu quá ít. Thời gian để Jamal Musiala có thể phát triển bước tiếp theo, mặc dù đã công khai ý muốn của mình và cũng đã nói chuyện với Nagelsmann - nhưng giải pháp thực tế và hợp lý cho Jamal Musiala hiện nay là không có.

Mặc dù ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV Hansi Flick có hứa, sẽ để anh ra sân nhiều hơn nhưng đáng tiếc trong lần hội quân vừa qua Jamal Musiala phải cách ly vì đã tiếp xúc với Niklas Süle - người dương tính với virus SARS-CoV2.

Chuyện thị trường chuyển nhượng: Khi Bayern chỉ sắm vai "mồi nhử" ảnh 4Tài năng trẻ Musiala có quá ít cơ hội để ra sân. (Ảnh Nguồn Fcb.com)

Đối với Adeyemi, tấm gương lớn nhất của cậu bé chắc chắn sẽ là Erling Haaland. Mặc dù đã chào đón nhiều lần, Erling Haaland vẫn về BVB Dortmund chứ không phải là Bayern. Robert Lewandowski ghi bàn đều đặn, là tiền đạo không thể thiếu của Bayern, hiện còn đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả bóng Vàng tới đây vốn "dị ứng" rất mạnh với tất cả những tiền đạo dự bị. Người đại diện của anh, Pini Zahavi đầu năm tới sẽ bàn thảo với Bayern về một bản hợp đồng mới và Erling Haaland, vì thế không khó để nhận biết về cơ hội ra sân của mình.

Còn một hiện tượng nữa, Dusan Vlahovic (21 tuổi đang thi đấu cho Fiorentina tại Serie A), tiền đạo trẻ mới nổi này làm người ta nhớ ngay đến Erling Haaland. Qua trung gian môi giới, người đại diện của Dusan Vlahovic tới München,  nhưng đã phải ngán ngẩm ra về vì sớm nhận ra rằng, Robert Lewandowski chỉ chấp nhận Thomas Müller thi đấu bên cạnh mình, ngoài ra không ai khác.

Một tài năng trẻ khác đã trong tay Bayern hiện đang cho AS Monaco mượn, Alexander Nübel tuyên bố với Kicker hồi đầu tuần trước, rằng anh chỉ quay lại Bayern khi được ra sân thi đấu trong khi Neuer ngay sau đó gián tiếp trả lời rằng: "Tôi không nói, rằng khi tôi 40 sẽ nghỉ thi đấu"! Với thông điệp này, Bayern có lẽ nên đi tìm một thủ môn khác cho vị trí thứ 2 thay cho Alexander Nübel.

Chuyện thị trường chuyển nhượng: Khi Bayern chỉ sắm vai "mồi nhử" ảnh 5Marcel Sabitzer đã có những màn thể hiện thất vọng ở mỗi lần ra sân. (Ảnh: Nguồn Fcb.com)

Đội hình Bayern từ số 1 đến số 13 hiện tại rất mạnh, nhưng họ không có các cầu thủ kế cận. Đứng ngay sau các ngôi sao là những cầu thủ mà người ta phải thốt lên rằng - họ không xứng đáng mặc áo một CLB lớn như vậy.

Thêm vào đó, với chính sách chuyển nhượng thua lỗ nặng nề như trong hai năm gần đây, người hâm mộ đang đặt ra câu hỏi rằng liệu Bayern có nên suy nghĩ lại về vị trí GĐTT của Hasan Salihamidzic hay không?

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục