'Cơn bão Bayern' đi qua London, để lại Mueller một mình trong mưa

Chuyến làm khách tại London là trận đấu thứ tư liên tiến Mueller không có mặt trong đội hình Bayern ra sân và cũng trong khoảng thời gian này anh mới chỉ được thi đấu vẻn vẹn 36 phút.
Thomas một mình trong mưa. (Ảnh: Eurosport)
Thomas một mình trong mưa. (Ảnh: Eurosport)

Sau khi leo lên ngôi đầu Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục tạo nên "cơn bão" ngay tại London khi có chiến thắng chấn động 7-2 trước Tottenham, đương kim á quân Champions League.

Tuy nhiên sau "cơn bão" đó, Thomas Mueller - biểu tượng một thời của Hùm xám, dường như lại bị "bỏ quên" trong đêm mưa hôm đó.

Không một lời oán thán hay giận dữ, Thomas Mueller thu mình lại trong chiến thắng rực rỡ của đồng đội.

Chuyến làm khách tại London là trận đấu thứ tư liên tiến Mueller không có mặt trong đội hình Bayern ra sân và cũng trong khoảng thời gian này anh mới chỉ được thi đấu vẻn vẹn 36 phút.

Cái thời "Thomas lúc nào cũng ra sân" như cựu huấn luyện viên Louis van Gaal từng tuyên bố thật sự đã qua rồi.

Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic khen ngợi thái độ của Thomas trên băng ghế dự bị sau trận SC Paderborn trên Sport1: "Cậu ấy hành xử tuyệt vời và rất chuyên nghiệp. Chúng tôi có đến hơn 50 trận mỗi mùa và chắc chắn cậu ấy sẽ lại có cơ hội ra sân..."

Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là những lời an ủi dành cho một cầu thủ đã vào tuổi 30.

[Cận cảnh Bayern Munich vùi dập á quân Champions League 7-2]

Tối nay, Bayern sẽ tiếp tục hướng đến một chiến thắng nữa khi tiếp đón TSG Hoffenheim. Đây được xem là đối thủ "vừa miếng" của Hùm xám, nhưng Niko Kovac cũng không đảm bảo chắc rằng Mueller sẽ ra sân.

'Cơn bão Bayern' đi qua London, để lại Mueller một mình trong mưa ảnh 1Mueller trên băng ghế dự bị. (Nguồn: Bild)

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, Kovac cho hay: "Chúng tôi cố gắng đưa ra những quyết định hợp lý nhất cho từng trận đấu. Mục đích của chúng tôi là chiến thắng cuối tuần này. Chúng tôi đã có rất nhiều đắn đo, câu chuyện ở đây không phải là chúng tôi sẽ bốc thăm để xem ai được ra sân..."

Ngay từ khi có những lời đồn đại về chuyện siêu sao Philippe Coutinho sẽ về Bayern, Thomas Mueller đã biết, mình sẽ gặp một đối thủ cạnh tranh rất mạnh cho một vị trí ra sân.

Cho đến khi chưa có chữ ký của Philippe Coutinho, anh vẫn là một phần không thể thiếu trên hàng công Bayern mặc dù phong độ đã đi xuống rõ rệt.

Thomas khi đó chia sẻ: "Chúng ta cũng chờ xem, trong những tuần tới chuyện gì sẽ diễn ra.”

Trong khi Philippe Coutinho đang ngày một hòa nhập với phần còn lại của Bayern (có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo ở hai trận gần nhất) thì Mueller ngồi băng dự bị nhìn hàng công Bayern đang thi đấu rực lửa như thế nào.

Cỗ máy tấn công Bayern trong 4 trận gần đây nhất đã ghi được 17 bàn thắng. Thậm chí, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, số bàn thắng mà họ có được không dừng lại ở đó.

Joshua Kimmich chia sẻ sau trận gặp Paderborn: "Tỷ số hiệp 1 đáng ra đã phải là 3-0 hay 4-0. Lúc đó hàng thủ sẽ thi đấu dễ dàng hơn rất nhiều..."

Hiện tại, Thomas chỉ còn là lựa chọn thứ 2 của Kovac và đồng thời cũng là người duy nhất thua thiệt ở Bayern mùa bóng này.

Nhưng nếu như nhìn nhận ở một khía cạnh khác, dù ra sân ít hơn song anh vẫn có một bàn thắng tuyệt đẹp trong trận Belgrad và ba kiến tạo khác trong những phút ít ỏi được thi đấu còn lại.

Mueller chưa ghi được bàn nào trong 15 trận gần nhất tại Bundesliga. Nhưng chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ về việc anh sẽ "nổ súng" khi được ra sân.

Nếu Niko Kovac xoay tua khi gặp TSG Hoffenheim, Thomas Mueller có thể sẽ lại được ra sân. Khi đó, anh có khả năng tự mình chứng minh rằng Bayern trong tương lai có còn cần đến cầu thủ thương hiệu của mình nữa hay không - ít nhất là về phương diện thể thao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục