Công Phượng ghi bàn, TP.HCM vẫn mất 3 điểm và ngôi đầu bảng xếp hạng

CLB TP.HCM thua 1-2 Becamex Bình Dương ở trận đấu tối 6/7 ở vòng 8 V-League 2020 trên sân nhà Thống Nhất, qua đó tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và đánh mất ngôi đầu về phía Sài Gòn FC.
Tiền đạo Gustavo lốp bóng qua đầu thủ môn, ghi bàn đẹp mắt cho Becamex Bình Dương. (Ảnh: VPF)
Tiền đạo Gustavo lốp bóng qua đầu thủ môn, ghi bàn đẹp mắt cho Becamex Bình Dương. (Ảnh: VPF)

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP.HCM) được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất với đội hình mạnh trước Becamex Bình Dương nhưng có màn trình diễn thiếu thuyết phục. Đội bóng này kiểm soát bóng chủ động khi đối thủ chọn lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng thay vì lấn áp và tạo sức ép lớn, Công Phượng và đồng đội không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và để đối phương dẫn trước tới hai bàn chỉ sau hiệp một. 

Ngay phút thứ 6, Becamex Bình Dương đã mở tỷ số khi Gustavo thực hiện chính xác pha đá phạt đền ngon ăn. Trước đó, hàng phòng ngự CLB TP.HCM chơi lỏng lẻo, để đối thủ phản công và khiến hậu vệ Hữu Tuấn phạm lỗi ở pha đối mặt “1-1.”

Trước khi 45 phút đầu tiên khép lại, Gustavo lập cú đúp, nâng tỷ số thành 2-0 cũng từ một tình huống phản công. Hàng phòng ngự đội chủ nhà dâng quá cao, bẫy việt vị lỗi nên để cho tiền đạo Becamex Bình Dương thoát xuống trống trải và lốp bóng qua đầu thủ môn. 

Công Phượng ghi bàn, TP.HCM vẫn mất 3 điểm và ngôi đầu bảng xếp hạng ảnh 1Tiền đạo Gustavo lập cú đúp, giúp Becamex Bình Dương đánh bại CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. (Ảnh: VPF)

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, Công Phượng và các mũi nhọn của CLB TP.HCM bị chia cắt, không có cú sút nào trúng khung thành. 

Thế trận của đoàn quân huấn luyện viên Chung Hae-seong chỉ cải thiện hơn trong hiệp hai khi chủ động đẩy cao tốc độ và gia tăng sức ép nhiều hơn. Phút 54, đội chủ nhà có pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi Sầm Ngọc Đức sút bóng trúng cột dọc. 

Và tới phút 78, CLB TP.HCM ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ Công Phượng. Tiền đạo tuyển Việt Nam đi bóng, phối hợp đồng đội rồi phá bẫy việt vị để dứt điểm. Ở trận này, Phượng bị kèm chặt, chịu nhiều pha phạm lỗi quyết liệt nên có phần nổi nóng.

Sau bàn thua, Becamex Bình Dương bất ngờ dâng cao dù vẫn chiếm lợi thế dẫn trước 2-1. Điều này vô tình giúp CLB TP.HCM có thêm nhiều cơ hội nhưng lần lượt Xuân Nam, Amido Balde đã không thể tận dụng để giữ lại ít nhất 1 điểm trên sân nhà. 

Thua 1-2, CLB TP.HCM đánh mất ngôi đầu bảng, tụt xuống vị trí thứ hai với 14 điểm, xếp trên chính Becamex Bình Dương nhờ hiệu số đối đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục