Hàng thủ thảm hại khiến Bayern nhận thất bại cay đắng trước Gladbach

Mặc dù vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 26 phút, đương kim vô địch Bundesliga đã phải nhận thất bại "muối mặt" 2-3 trước đội chủ nhà Borussia Moenchengladbach do những sai lầm đáng trách của hàng thủ.
Hàng thủ thảm hại khiến Bayern nhận thất bại cay đắng trước Gladbach ảnh 1Hàng thủ Bayern đã có một ngày thi đấu tệ hại khi Manuel Neuer phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. (Ảnh: AFP)

Lần đầu tiên kể từ sau gần 10 năm Bayern Munich lại nhận một thất bại sau khi đã dẫn tới 2 bàn.

Ngày 5/02/2011, Bayern đã có lợi thế rất lớn khi dẫn trước FC Köln 2-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Bayern nhận 3 bàn thua liên tiếp và ra về với thất bại “muối mặt” 3-2.

Tương tự như cách đây gần 10 năm, trong trận đấu trên sân khách trước Borussia Moenchengladbach, Bayern lại phải nhận một thất bại cay đắng nhưng lần này còn khó hiểu hơn. Sau khi dẫn trước 2 bàn do công của Robert Lewandowski và Leon Goretzka, Bayern đã bị gỡ hòa ngay trong hiệp 1 từ những tình huống sai lầm đến khó tin của hàng thủ.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viện Hansi Flick thở dài: "Trận thua không đáng có này là lỗi của chúng tôi."

Ở bàn thua thứ nhất, sau khi Benjamin Pavard và Leroy Sané phối hợp nhưng để mất bóng bên cánh phải, bằng một đường chọc khe rất đơn giản, tiền vệ của Moenchengladbach Jonas Hofmann vượt qua hai trung vệ Niklas Süle và David Alaba để đối mặt với Manuel Neuer đưa bóng vào lưới.

Bàn gỡ hòa 2-2 cũng do công Hofmann diễn ra trong một tình huống gần như tương tự khi Kimmich để mất bóng và cũng chỉ bằng một đường chuyền để loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ Bayern.

Trong cả hai bàn gỡ của Moenchengladbach, Bayern để mất bóng khi bị "Gegenpresing" và Niklas Süle ngủ quên, thi đấu thiếu tập trung khi tự mình phá hỏng bẫy việt vị giúp Moenchengladbach ghi bàn.

[Thử giải mã thất bại không tưởng của Bayern trước Hoffenheim]

Như để khẳng định phong độ tệ hại của mình thêm một lần nữa, sang hiệp 2, phút thứ 49, từ một tình huống rất thoải mái, Süle vô tư chuyền bóng vào chân Hofmann. Cầu thủ vừa có cú đúp trước đó phối hợp hoàn hảo với Florian Neuhaus để ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Neuer.

Manuel Neuer, cầu thủ vừa trước đó được bầu là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, gào thét như điên dại khi đây đã là trận thứ 10 liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Neuer làm sao có thể làm được điều đó khi hàng thủ che chắn cho anh thi đấu một cách tệ hại.

Mặc dù mới chỉ là ngày thi đấu thứ 15 nhưng FC bayern đã nhận tới 24 bàn thua. Chỉ có TSG Hoffenheim (26 bàn thua) và hai đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng Mainz (31) và Schalke (38) có số bàn thua nhiều hơn.

Tiền vệ của Bayern Leon Goretzka chia sẻ: "Một điều có thể khẳng định ngay được rằng, chúng tôi đã nhận quá nhiều bàn thua…"

"Hai lần chúng tôi để mất bóng ở những vị trí mà chúng tôi không được phép và sau đó còn phản ứng không hợp lý. Rất nhanh tỷ số là 2-2. Bàn thua 3-2 cũng tương tự như vậy. Chúng tôi ba lần mời đối phương ghi bàn và họ đã tận dụng cơ hội rất tốt. Sau đó lại phải chạy theo để gỡ hòa mà việc này đâu phải đơn giản khi đối phương tập trung dồn sức phòng ngự. Tất nhiên, trong hiệp 2 chúng tôi cũng không may mắn và kết quả cuối cùng là 3-2."

Tuy không cụ thể đổ lỗi cho ai, nhưng Leon Goretzka tỏ ra bực tức: "Dù cho có mất bóng nhưng nếu như chọn vị trí thích hợp hơn thì vẫn hoàn toàn có khả năng cản phá."

Leon Goretzka đang muốn nói đến ai nếu như không phải là hai trung vệ Niklas Süle và David Alaba, đặc biệt là Niklas Süle.

Hàng thủ thảm hại khiến Bayern nhận thất bại cay đắng trước Gladbach ảnh 2Tiền vệ Jonas Hofmann đã có cú đúp vào lưới của Bayern. (Nguồn: Goal.com)

Đây đã là lần thứ 4 trong mùa giải năm nay Bayern nhận ít nhất 3 bàn trong một trận. Sau 8 trận bị dẫn bàn liên tiếp vẫn không thua, Bayern đêm qua dẫn trước tới 2 bàn nhưng vẫn thất bại - đơn giản và rất dễ hiểu bởi hàng công của họ không thể lúc nào cũng ghi bàn nhiều hơn số bàn thua họ nhận được.

Serge Gnabry vẫn còn đau và không thể có mặt trong đội hình, Kingsley Coman mới phục hồi chưa thể thi đấu 90 phút. Hansi Flick bắt buộc phải đưa hai tiền vệ còn lại là Douglas Costa và Leroy Sané ra sân.

Bên cánh trái, Douglas Costa và Davies gần như không có một pha bóng nào nguy hiểm. Ở cánh đối diện, Benjamin Pavard thi đấu thiếu tự tin, Leroy Sané trình diễn thứ bóng đá rườm rà, thiếu gắn kết. Không có sự hỗ trợ từ hai cánh, Robert Lewandowski và Thomas Müller mất đi sự lợi hại vốn có của mình.

Trả lời phỏng vấn DAZN, huấn luyện viên Hansi Flick tổng hợp tất cả những sai lầm của Bayern sau trận đấu: " Moenchengladbach đã rất hiệu quả khi tận dụng 3 sai lầm của chúng tôi. Tôi nghĩ, chúng tôi đã thi đấu rất tốt và làm chủ trận đấu trong 20 phút đầu. Sau đó, những sai lầm của chúng tôi đã quyết định kết cục trận đấu. Nhưng tất cả những sai lầm đó thuộc về bóng đá, rồi cũng sẽ có trận thua, nhưng trận thua này là lỗi của chúng tôi."

Nhận ra những bất cập trong đội hình và lối chơi của mình, ông nói tiếp: "Nếu như theo dõi trận đấu, ai cũng thấy vấn đề của chúng tôi ở đâu. Chúng tôi phải khắc phục. Kể cả khi để mất bóng cũng phải bọc lót tốt hơn. Hôm nay thật đáng tiếc khi đã dẫn đến 2-0 mà không thể mang chiến thắng về München."

Tất cả những vấn đề Flick nêu ra không phải Bayern bây giờ mới có - mà nó đã tồn tại từ 10 trận gần đây nhất và ông chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Trong trận cầu được cho là tâm điểm của vòng thi đấu này giữa BVB Dortmund và RB Leipzig sẽ diễn ra tối 9/1, rất có thể ngôi đầu bảng của Bayern sẽ mất nếu như Leipzig giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Và nếu RB Leipzig có được ngôi đầu bảng thì điều đó là hoàn toàn xứng đáng - đơn giản là, cho đến thời điểm này họ mới chỉ nhận vẻn vẹn 9 bàn thua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục