HLV Mancini tiếp tục gây ấn tượng trên đất Anh

Chỉ là một chiến thắng tối thiểu nơi đất khách, nhưng Roberto Mancini vẫn duy trì thành tích tuyệt đối cùng với Manchester City.
Chỉ là một chiến thắng tối thiểu nơi đất khách, nhưng Roberto Mancinivẫn đang duy trì thành tích tuyệt đối cùng với Man City.

Khác biệt giữa một huấn luyện viên bình thường và một chiến lược gia đẳng cấp chính là sựquyết đoán trong cách dùng người của mình. Ngay từ trận đấu ra mắt Man City,Mancini đã quyết tâm đặt niềm tin vào một cầu thủ đã không được Mark Hughestrọng dụng (Marti Petrov) và ngay lập tức thành công. Tại Riverside đêm qua, ôngtiếp tục gây ấn tượng bằng việc “khai quật” những cầu thủ vốn không có đất dụngvõ dưới thời của người tiền nhiệm.

Benjani Mwaruwari là một ví dụ. Tiền đạo người Zimbabwe này được sử dụng vỏnvẹn… 21 phút dưới thời Hughes (gặp Scunthorpe ở Cup Carling). Lý do tương đốiđơn giản là anh không có “số má” trên hàng tấn công như những Robinho, Adebayor,hay Santa Cruz. Nhưng đêm qua, chân sút 31 tuổi này đã được xuất phát ngay từđầu trận, trong khi Tevez và Bellamy đều phải ngồi dự bị, Robinho thì thậm chíkhông được đăng ký.

Và trong lần đầu tiên được đá chính sau 14 tháng, Benjani đãlập công với bàn thắng duy nhất của trận đấu ở cuối hiệp 1. Trong một pha phảncông nhanh ở trung lộ, Benjani đã di chuyển rất thoáng, lách qua khe hai hậu vệđối phương để đón đường tỉa bóng của Martin Petrov trước khi dứt điểm tung lướithủ thành Coyne.

Đó là một bàn thắng mang đậm dấu ấn Mancini vì cả hai cầu thủ tham gia pha bóngđó đều là những người được ông tin dùng sau khi có mặt tại Manchester. Trongtrận đấu này, ngoại trừ bàn thắng ấy, Benjani còn đóng góp khá nhiều vào lốichơi của đội khách nhờ khả năng càn lướt, và không chiến.

Rõ ràng trong hoàncảnh Adebayor phải dự CAN 2010, còn Santa Cruz vẫn chấn thương, việc trao choBenjani một suất đá chính trên hàng công là điều hợp lý vì những Tevez, Bellamyvà Robinho đều không có sức mạnh trong tranh chấp.

Tất nhiên, vẫn còn có những điều chưa thực sự khiến Mancini yên tâm. Đó là khảnăng chống chọi với bóng bổng của hàng phòng ngự Man City.

Trong trận này, cáchậu vệ của Man City đã gặp khá nhiều khó khăn trong những pha không chiến, nhấtlà những khi trung vệ Wheater (1m96) lên tham gia tấn công. Cũng may là hàng tấncông của Boro quá yếu nên không độ sắc để có thể tạo nên những cơ hội nguy hiểmthực sự.

Không có một cú sốc đáng kể nào xuất hiện ở lượt trận đêm qua khi những đội bóngcửa trên đều giành quyền đi tiếp. Trên sân nhà, Aston Villa đã thay tới 7 vị tríso với trận thua Liverpool, nhưng vẫn đánh bại Blackburn 3-1 vì đội bóng nàythậm chí còn mang đến một đội hình lạ lẫm hơn (thay 9 vị trí).

Bolton, Everton,và Tottenham cũng dễ dàng đè bẹp những đối thủ dưới cơ bằng những tỷ số cáchbiệt. Trong khi đó, Portsmouth muốn buông cúp FA để lo cho Premier League cũngchẳng xong khi bị Coventry City thủ hòa trên sân nhà, thầy trò Avram Grant sẽ lạitốn sức đá thêm một trận nữa trên sân đối phương vào ngày 12/1 tới.

Vĩ thanh của vòng đấu này nằm ở sân Deepdale của Preston North End khi họ đè bẹpđại diện League One Colchester đến 7-0, trong đó có một hat-trick của tiền đạoJonathan Parkin./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tại trận đấu FC Bayern gặp Mainz tối qua, huyền thoại của Bayern đã xác lập kỷ lục mới 500 trận đấu tại Bundesliga. (Nguồn: Bayern)

Thomas Müller cán mốc 500 trận đấu tại Bundesliga

Tại trận đấu FC Bayern gặp Mainz tối qua, huyền thoại của Bayern đã xác lập kỷ lục mới 500 trận đấu tại Bundesliga, đặc biệt hơn là toàn bộ 500 trận đấu này đều trong màu áo FC Bayern.

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) sẽ hành quân đến sân của đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. (Ảnh: VPF)

Vòng 19 V-League: "Nóng" ở hai đầu bảng xếp hạng

Sau vòng đấu trước với hàng loạt kết quả hòa khiến các đội bóng không thể cải thiện vị trí, những cuộc đối đầu ở vòng 19 V-League hứa hẹn sẽ càng thêm căng thẳng và khốc liệt ở cả 2 đầu bảng xếp hạng.