Hoeness: Bayern sẵn sàng trắng tay để chia tay Ro-Ri trong tôn trọng

Khi được hỏi về tương lai của Ribéry, Chủ tịch Bayern Uli Hoeness nói: "Karl-Heinz và Hasan đã nói chuyện với Robben và cậu ấy. Và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Đây là một lễ chia tay long trọng."
Robben và Ribery. (Nguồn: Getty Images)
Robben và Ribery. (Nguồn: Getty Images)

Bundesliga mùa này đang căng thẳng như chưa từng có trong những năm  trở lại đây. Bayern dần tìm được lại sự ổn định hơn và đã tiến sát BVB Dortmund. Với 11 trận đấu còn lại của mùa này, cuộc đua chưa có hồi kết.

Trưa ngày 24/2, trong buổi trò chuyện với Thomas Helme, cựu cầu thủ Bayern và cũng là MC của kênh thể thao Đức Sport1 "Doppelpass" được phát đi trực tiếp từ Munich, Chủ tịch Bayern eV với tư cách là khách mời của chương trình đã tâm sự và  tiết lộ rất nhiều thông tin đáng chú ý gây xôn xao dư luận làng bóng đá Đức.

Vinh danh đôi cánh  Robben- Ribery

 Trong buổi trò chuyện này, Uli Hoeness đã gây bất ngờ đến sững sờ cho tất cả các bình luận viên và khách mời khi ông nói: "Chúng tôi có 2, 3 cầu thủ mà chúng tôi phải cảm ơn họ, trong số đó có Robben và Ribéry... Và, chúng tôi sẵn sàng trả giá bằng một năm không vô địch Bundesliga để họ có thể ra đi trong tôn trọng và lòng biết ơn. Đời tôi đã giành được hơn 50 danh hiệu, nên thêm một hay bớt một cũng đâu phải là gì quá nhiều..."

Trước đó ông cũng chia sẻ về mối quan hệ rất đặc biệt của mình với Ribéry: "Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả các cầu thủ, nhưng với Ribéry thì rất đặc biệt. Cậu ấy 'biết ơn' câu lạc bộ và đây không phải là điều hiển nhiên trong thời buổi hiện nay. Frank là một người luôn sẵn sàng có mặt khi chúng tôi cần đến cậu ấy."

Khi được hỏi về tương lai của Ribéry, ông nói: "Karl-Heinz và Hasan đã nói chuyện với Robben và cậu ấy. Và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Đây là một lễ chia tay long trọng. Tất nhiên là Frank muốn tiếp tục thi đấu cho Bayern đến khi nào không đi nổi nữa thì thôi, cậu ấy có thể chơi được 1 đến hai năm nữa. Sau đó cậu ấy chắc chắn ở lại Munich và chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy một công việc phù hợp với những cống hiến cho đội bóng."

Hoeness: Bayern sẵn sàng trắng tay để chia tay Ro-Ri trong tôn trọng ảnh 1

Kovak đã đưa Bayern vào bàn cờ sân cỏ cấp độ cao

 Trong buổi trò chuyện, có rất nhiều câu hỏi mà người dẫn chương trình đặt ra xoay quanh huấn luyện viên Niko Kovac.

Trước những câu hỏi này, Hoeness tiết lộ: "Thời gian đầu, Niko muốn vui vẻ và làm bạn với tất cả, nhưng sau đó cậu ấy thay đổi... và đội bóng thi đấu thành công hơn..."

Trước khi bày tỏ những suy nghĩ của mình khi Bayren thi đấu tệ hại, ông không quên khen ngợi Kovac trước.

Về trận Liverpool, ông nói: "Đó quả thật là một bàn cờ trên sân cỏ ở cấp độ đỉnh cao. Cậu ấy đã làm công việc đó thật tuyệt vời, mà công việc đó ở Bayern không phải đơn giản. Thử nghiệm đã được minh chứng qua hai trận gặp Liverpool và Hertha Berlin ở DFB Pokal."

Tuy nhiên, Chủ tịch Bayern cũng thừa nhận, chiếc ghế của Kovac đã từng lung lay dữ dội sau trận hòa Düsseldorf hôm 24/11/2018.

"Sau trận Düsseldorf hôm 24/11 rất may là chúng tôi (ban lãnh đạo) đã hẹn nhau là hai ngày sau đó hãy nói về chuyện này. Trong hai ngày đó, không ai trong chúng tôi biết, tiếp theo phải làm gì bây giờ..."

Về những chỉ trích gay gắt của Rafinha đối với huấn luyện viên Kovac, ông nói: "Nếu chúng tôi có thêm nhiều cầu thủ hàng đầu hơn nữa thì còn ầm ỹ tới cỡ nào. Rafinha đã bắt đầu phàn nàn rồi đấy."

Nhưng ông cũng nói thêm, gần như để thú nhận một sự thật nào đó: "Lúc tôi vào phòng thay đồ thì cậu ấy đã nói rồi... Chúng tôi cần cậu ấy trận gặp Liverpool."

Uli-"gà mẹ" xù lông

Thời gian gần đây, bình luận viên Sky Didi Hamann đã phê phán Robert Lewandowski khi anh không tỏa sáng mấy trận đấu từ đầu năm nay và đặc biệt là trận gặp Liverpool: "Robert Lewandowski mất tích trong những trận đấu mà Bayern cần anh ta. Tôi nghĩ anh ta sẽ trở thành một vấn đề của Bayern trong thời gian tới..."

Trước những phê phán đó, Hoeness đã đáp trả quyết liệt: "Didi đã từng là cầu thủ của câu lạc bộ này, cậu ấy hiểu mọi việc ở đây... cậu ấy bình luận một thứ bóng đá theo kiểu Messi, tôi chơi hay và biết tất cả. Nhưng trong đời cậu ấy chưa làm nên trò gì khá hơn mà bình luận về cầu thủ của tôi như vậy. Sau này cậu ấy đã từng làm huấn luyện viên ở đội hạng 5 rồi bị sa thải trong một thời gian ngắn, thế mà làm người ta cứ tưởng hay bằng cả Pep Guadiola và Ancelotti cộng lại. Ai mà nghe được!"

Trong cuộc trò chuyện, Hoeness cũng nói về Borussia Dortmund: "Chúng tôi là đại diện duy nhất còn lại của Bundesliga có cơ hội đi tiếp...."

Ông nói tiếp: "Nếu năm nào chúng tôi cũng vô địch và hơn đội á quân đến 10 điểm thì đó là điều chẳng ai muốn. Trong cuộc 'thay máu' lần này chắc chắn không thể lành lặn. Chúng tôi có một huấn luyện viên mới, còn trẻ, một Giám đốc thể thao mới và cũng còn trẻ. Thế mà họ vượt qua được giai đoạn khủng khoảng như mùa Thu năm ngoái - đáng nể!"

Về những chuyển nhược trong mùa Hè tới, Chủ tịch Bayern cũng thẳng thắn nói: "Như những người Anh hay nói " it's more to come!" Nếu các ông biết biết rằng, chúng tôi đã chắc chắn có ai cho mùa tới. Nếu tôi công bố chuyện đó ra, những người còn đang thi đấu ở đây sẽ vô cùng bực tức. Những cầu thủ đó chúng tôi vẫn còn đang cần, cần cho những cái đích lớn của mùa bóng này."

Chi tiết hơn, ông nói tiếp về trường hợp của James Rodriguez đang mượn của Real: "Chúng tôi vẫn còn thời gian đến tháng 5. Hiện chúng tôi chưa có quyết định gì. Nếu chúng tôi tận dụng điều khoản mua lại - cậu ấy sẽ phải ở lại đây thi đấu. Điều này phụ thuộc vào Kovac - anh ta có cần James hay không."

Sẵn sàng chi 80 triệu euro cho Lucas

Trả lời về những tin đồn xung quanh việc Bayern đang nhắm tới hậu vệ của Atlético Lucas Hernandez, Uli thẳng thắn:  "Chắc chắn chúng tôi sẽ cải thiện hàng thủ, mọi chuyện có chiều hướng tốt đẹp."

Thomas Helme hỏi thêm: "Ông sẵn sàng đặt 80 triệu euro lên bàn?" Đáp lại, Hoeness nói: "Nếu cậu ấy hay, tôi sẽ trả. Cậu ấy là nhà vô địch thế giới."

Ông giải thích thêm: "Chúng tôi cùng nhau đi đến quyết định nếu một chuyển nhượng nào đó hết rất nhiều tiền. Chúng tôi đã để dành được không ít. Tất cả đã sẵn sàng cho mùa Hè này và Giám đốc thể thao của chúng tôi đang nắm chắc tất cả mọi việc."

Hoeness: Bayern sẵn sàng trắng tay để chia tay Ro-Ri trong tôn trọng ảnh 2Bayern vẫn tin tưởng Kovac?

Về tiền đạo Leipzig Timo Werner, Chủ tịch Bayern cũng cho hay: "Timo Werner? Đó là cầu thủ bóng đá à? Người ta gọi đó là chuyển nhượng à? Cho mùa tới hay mùa sau nữa? Anh ta còn hợp đồng đến 2020 - tôi không bình luận gì về chuyện này."

Về thông tin Oliver Kahn sẽ về và dần thay thế Karl-Heinz Rummenigge, ông Hoeness nói: "Tôi có đọc, chúng tôi không bình luận gì. Không còn là điều bí mật nữa, rằng Oliver Kahn sẽ về học việc và thay Karl-Heinz Rummenigge vào năm 2021. Chúng tôi vẫn còn đang thảo luận tiếp và Kalle cũng cho là hợp lý."

Chi tiết hơn về đường đi của Oliver Kahn, ông nói tiếp: "Oliver Kahn sẽ về và có chân trong ban lãnh đạo trong năm đầu, sau đó tự cậu ấy sẽ quyết định, có làm công việc này hay không..."

Về tương lai của chính mình với tư cách là Chủ tịch, ông tâm sự: "Nhiệm kỳ được bầu của tôi còn đến tháng 11. Tôi sẽ sớm ra quyết định, tôi có ứng cử nữa hay không. Đến một lúc nào đó mọi chuyện diễn ra đúng như tôi mong muốn. Tôi sẽ dừng lại và quan sát mọi việc từ trên khán đài sân vận động.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục