Hơn 250 người thương vong trong lễ ăn mừng tuyển Algeria

Hơn 250 người thương vong trong lễ ăn mừng của tuyển Algeria

12 người đã chết và 240 người bị thương trong lễ kỷ niệm chiến thắng 1-0 của Algeria trước Burkina Faso.
Hơn 250 người thương vong trong lễ ăn mừng của tuyển Algeria ảnh 1Người dân Algeria đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển nước nhà. (Nguồn: Reuters)

Chính quyền Algeria cho biết 12 người đã chết và 240 người bị thương trong lễ kỷ niệm chiến thắng 1-0 của Algeria trước Burkina Faso, để giành vé dự vòng chung kết World Cup 2014 ở Brazil vào mùa hè năm sau.

Một thông báo từ chính phủ cho hay, năm người hâm mộ đã thiệt mạng khi chiếc xe chở họ đã trượt ra khỏi đường và lao một khe núi ở thị trấn Bejaia, phía đông thủ đô Algiers, trong khi bốn người khác ở thành phố phía nam Biska thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Theo báo cáo bổ sung, ba người còn lại ở các thị trấn khác cũng đã thiệt mang nhưng không nói rõ nguyên nhân.

Đội tuyển Algeria đã ghi tên mình vào danh sách 32 đội bóng tham dự vòng chung kết World Cup 2014 tổ chức tại Brazil, sau khi có chiến thắng 1-0 trước Burkina Faso ở trận lượt về vòng play-off.

Với kết quả này, Algeria và Burkina Faso đã hòa nhau 3-3 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Algeria là đội giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách (thua 2-3 trên sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà).

Đây là lần thứ tư trong lịch sử, Algeria giành quyền tham dự một vòng chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau chiến thắng đó, người dân Algeria đã đổ ra đường phố để ăn mừng cùng đội tuyển, bất chấp cơn mưa nặng hạt vào đêm thứ Ba (theo giờ địa phương)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục