Điều đáng nói là chỉ cách đây 1 tháng, Argentina đã từng đánh bại Venezuela 1-0 trong trận giao hữu ở Ấn Độ. Đó cũng chính là trận đầu tiên dưới triều đại Alex Sabella, và Messi được đeo băng đội trưởng.
Tân huấn luyện viên này tưởng như đã thổi được luồng gió mới cho Argentina sau thất bại ở Copa America 2011, dẫn tới sự ra đi của Batista, khi giúp Argentina đè bẹp Chile 4-1 trong trận ra quân, trận đấu mà Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng và 2 đường chuyền quyết định, còn Higuain lập hat-trick. Vậy mà, tuần trăng mật của thầy trò Sabella-Messi đã kết thúc quá nhanh.
Không có nhiều thay đổi so với trận đấu ra quân thắng 4-1 trước Chile, khicó đầy đủ trong đội hình những ngôi sao như Angel Di Maria, Leo Messi và GonzaloHiguain, song Argentina lại bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới củaVenezuela.
Ở trận đấu này, Argentina không tỏ ra vượt trội so với đội chủ nhà, thậmchí còn thua kém về số lần sút cầu môn, khi chỉ tung ra 17 cú sút về phía khungthành Renny Vicente Vega, trong khi số lần sút bóng của Venezuela lên đến 19 lần(7 lần trúng đích).
Bế tắc trong việc "phá lưới" của Venezuela, đội bóng xứ tango đã phải phảitrả giá cho sai lầm của mình, khi để Fernando Amorebieta tận dụng cơ hội ghi bànthắng duy nhất, mang chiến thắng 1-0 về cho Venezuela.
Không phải đón nhận thất bại như Argentina, song Uruguay cũng đã đánh rơichiến thắng một cách đáng tiếc trước Paraguay ở lượt trận thứ 2 vòng loại WorldCup khu vực Nam Mỹ.
Diego Forlan đưa đội tuyển Uruguay vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút phút 67.Tuy nhiên, đúng vào những phút đá bù giờ, họ lại để cho Paraguay gỡ hòa bằng bànthắng của Richard Ortiz.
Cũng ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Chile đã có chiến thắng tưng bừng 4-2trước Peru. Trong khi đó, Falcao đã tỏa sáng để giúp Colombia đánh bại Bolivia2-1.
Clip trận Venezuela - Argentina 1-0.