Không chỉ Ancelotti

Lỗi đâu phải chỉ của một mình Carlo Ancelotti?

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti chắc chắn không phải là người duy nhất có lỗi trong kết cục trắng tay của Chelsea mùa giải này.

Khi đội bóng thất bại thì việc huấn luyện viên bị sa thải là điều hết sức bình thường. Mùa trước, Chelsea giành cú đúp, nên mùa này rõ ràng là một thất bại lớn bởi “The Blues” trắng tay trên mọi mặt trận. Do đó, việc Carlo Ancelotti bị mất việc được xem là điều đương nhiên.

Tuy vậy, chắc chắn sai lầm không chỉ thuộc về mỗi mình huấn luyện viên người Italy.

Còn nhớ, hồi đầu mùa thì Chelsea đã thắng như trẻ tre, ghi tới 21 bàn thắng trong 5 vòng đầu tiên (trong đó có hai chiến thắng với cùng tỷ số 6-0 trước Wigan và West Brom). Lúc ấy, chẳng ai ảy may nghi ngờ khả năng bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng của thầy trò Ancelotti.

Tuy nhiên, khi một vài trụ cột bị chấn thương phải nghỉ thi đấu dài ngày (Lampard, Alex rồi Drogba) thì Chelsea bắt đầu bộc lộ điểm yếu lớn nhất của mình là lực lượng quá mỏng, cũng như nhiều vị trí bắt đầu luống tuổi. Mùa Hè năm ngoái, họ đã chia tay liền một lúc với 5 cầu thủ là Ballack, Carvalho, Joe Cole, Deco, Belletti, trong khi lại chỉ bổ sung thêm Benayoun và Ramires.

Chính vì thế, sự sa sút của Chelsea là điều tất yếu, buộc họ phải bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, với hai bản hợp đồng “bom tấn” là Fernando Torres và David Luiz. Song ai cũng rõ là những bản hợp đồng mùa Đông cũng chẳng khác nào những canh bạc, và thực tế đã cho thấy vụ tuyển mộ Torres là một thất bại lớn khi tiền đạo đắt giá nhất Premier League chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Cần nhớ là Ancelotti đã hết sức o bế Torres để chiều lòng ông chủ Roman Abramovich, song chân sút người Tây Ban Nha chỉ đem tới những thất vọng do không thể hòa nhập được với đội bóng mới. Nhiều người đều có chung nhận định rằng nếu Torres và Luiz được đến Stamford Bridge ngay từ mùa Hè thì mọi chuyện có thể đã khác, bởi khi ấy họ sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen với các đồng đội, còn Ancelotti cũng có nhiều thời gian hơn để thử nghiệm các phương án chiến thuật.

Thế nên, câu hỏi đặt ra là tại sao Abramovich không chi tiêu mạnh tay ngay từ đầu mùa mà chỉ tìm cách chữa cháy vào giữa mùa giải?

Câu trả lời là thời điểm mùa Hè năm ngoái, nhà tỷ phú người Nga còn bận đầu tư cho chiến dịch vận động tranh quyền đăng cai World Cup 2018 của nước Nga, nên không có thời gian lo nghĩ đến Chelsea. Hay nói cách khác là lúc ấy, Abramovich đã hoàn toàn bỏ quên “món đồ chơi” ở London. Trong nửa đầu mùa giải, Abramovich hiếm khi có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge, thậm chí còn có tin đồn là ông muốn bán Chelsea. Chỉ đến khi chiến dịch World Cup của nước Nga đã thành công, Abramovich mới “yêu” bóng đá trở lại, nhưng tất cả đã quá muộn.

Vì vậy, việc Chelsea thẳng tay sa thải Ancelotti ngay sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng ở giải Ngoại hạng có cái gì đó quá bất nhẫn, nhất là khi huấn luyện viên người Italy được thông báo quyết định đó ngay trong đường hầm của sân Goodison Park. Nó chẳng khác gì việc West Ham sa thải Avram Grant cách đây một tuần.

Nhưng West Ham thì rớt hạng, còn đằng này, dù sao Chelsea cũng đã giành ngôi á quân cơ mà./.

 
Lâm Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục