Mặc dù là giao hữu song trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và Manchester Unitedchính là đội bóng vượt lên dẫn trước với bàn thắng do công của Wayne Rooney ởphút 25 sau đường chuyền của tiền vệ Ryan Giggs - cầu thủ đang gặp phải rắc rốisau khi bị phanh phui "vụng trộm" với cựu hoa hậu xứ Wales Imogen Thomas.
Sau đó đúng 20 phút, Juventus cũng đã có được bàn thắng san bằng cách biệt 1-1,trước khi Manuel Giandonato lập công mang về chiến thắng 2-1 cho đội khách ởphút 78 từ cú sút phạt vô cùng đẹp mắt.
Thua trận, song Manchester United cũng chẳng có gì phải buồn bởi điều quan trọngnhất với họ là đã có một trận đấu tôn vinh thực sự ý nghĩa dành cho hậu vệ phảixuất sắc nhất Gary Neville - người đã gắn bó trọn cuộc đời cầu thủ cùa mình tạiOld Trafford.
Không những vậy, trong ngày chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu, Gary Nevillecòn được một lần nữa sát cánh cùng những người đồng đội cũ của mình - nhữngngười đã gắn bó với anh từ ngày đầu như Nicky Butt, David Beckham cùng người emtrai Phil Neville.
Sau trận đấu chia tay, cựu hậu vệ 36 tuổi này đã không giấu được niềm hạnh phúccủa mình, anh nói: "Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi lại được sát cánh cùngnhững đồng đội cũ của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả những gì mà mọi ngườiđã dành cho tôi."/.