Hai cú đúp của Balotelli và Dzeko, cùng các bàn thắng của Aguero và DavidSilva khiến các cổ động viên của "Quỷ đỏ" phải trải qua một đêm ác mộng bởi M.Uchưa bao giờ thua Man City với tỷ số đậm như vậy trên sân nhà kể từ năm 1926,tức cách đây đã 85 năm.
Trận thua này không chỉ khiến chuỗi trận 19 trận toànthắng trên sân nhà tại Premier League của M.U bị đứt mạch mà nó còn khiến họ bịMan Xanh bỏ xa trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm. Đây cũng là trận thứ 100 Mancini chính thức chỉ đạo Man Xanh kểtừ khi lên nhận chức vào ngày 19/12/2009.
Chiến lược gia người Italy cho biết: "Đây chỉ là một trận đấu. Tôi nghĩrằng M.U vẫn ở trên chúng tôi một bậc. Nếu chúng tôi muốn thực sự vươn tới đẳngcấp của họ chúng tôi phải giành chức vô địch mùa giải này. Đây là một kết quảtốt nhưng tôi không nhấn mạnh vào tỉ số mà điều quan trọng là chúng tôi đã đánhbại một đội bóng mạnh."
[Sir Alex: Đây là "ác mộng" lớn nhất trong cuộc đời]
Bên cạnh đó, Mancini cũng tranh thủ tâng bốc cậu học trò lắm tậtBalotelli: “Nếu được chọn ra năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, tôi sẽkhông bỏ quên Mario. Cậu ta là một cầu thủ tài năng, nhưng thường xuyên có nhữnghành động bồng bột bên ngoài sân cỏ. Chỉ cần thay đổi suy nghĩ và thái độ củamình, Balotelli hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới giống nhưMessi và Ronaldo”./.