Nghi vấn về cáo buộc Nhật Bản chi tiền giành quyền đăng cai Olympic

Black Tidings - công ty tư vấn cho ban vận động đăng cai Olympic Tokyo - đã chuyển khoảng 370.000 USD cho con trai của ông Lamine Diack - cựu thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).
Biểu tượng Olympic Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)
Biểu tượng Olympic Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin Kyodo ngày 20/9 đã công bố một số thông tin mới liên quan đến cáo buộc Nhật Bản chi tiền để giành quyền đăng cai Olympic Tokyo cách đây 7 năm.

Theo các tài liệu mới được công bố, Black Tidings Co, công ty tư vấn có trụ sở tại Singapore và hiện không còn hoạt động, đã nhận tổng cộng 230 triệu yen (2 triệu USD) từ ban vận động đăng cai Olympic Tokyo thông qua tài khoản ngân hàng tại Singapore lần lượt vào tháng 7 và tháng 10/2013.

Black Tidings là công ty tư vấn cho ban vận động đăng cai Olympic Tokyo.

Công ty này sau đó đã chuyển khoảng 370.000 USD cho con trai của ông Lamine Diack - cựu thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) - và công ty của con trai ông vào thời điểm trước và sau khi Tokyo giành quyền đăng cai sự kiện thể thao này vào tháng 9/2013.

Tính đến tháng 1/2014, Black Tidings đã chuyển tổng cộng hơn 150.000 USD vào tài khoản cá nhân của Papa Massata Diack, 55 tuổi.

Cha của Papa Massata Diack là ông Lamine Diack, một thành viên của IOC được cho là có ảnh hưởng đến lá phiếu của khu vực châu Phi vào thời điểm đó.

Doanh nhân 87 tuổi người Senegal này đã nắm giữ vị trí tại IOC trong giai đoạn từ 1999-2015. Số tiền trên bao gồm 35.000 USD được chuyển vào tài khoản tại Nga của Papa Massata vào tháng 8 và tháng 11/2013.

Ngoài ra, Black Tidings cũng chuyển tiền 4 lần với tổng số tiền lên tới 217.000 USD cho công ty PMD Consulting Sarl của Papa Massata từ tháng 11-12/2013.

Papa Massata là nhà tư vấn quảng cáo cho Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) mà người cha Lamine Diack là Chủ tịch. Trong khi đó, Black Tidings, thuộc sở hữu của một người bạn của Papa Massata, đã phá sản vào năm 2014.

Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế, cùng các hãng tin BuzzFeed News, The Asahi Shimbun, Kyodo News và Radio France đã phát hiện ra các khoản tiền trên, sau khi đánh giá thông tin từ các báo cáo hoạt động tài chính nghi vấn mà Bộ Tài chính Mỹ và chính quyền Pháp đang nắm giữ.

[Olympic Tokyo 2020: Các vận động viên phải xét nghiệm COVID-19]

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo, ông Papa Massata cho biết số tiền ông nhận được có liên quan đến thỏa thuận bảo trợ tại Trung Quốc, không dính dáng tới Olympic Tokyo.

Trong khi đó, Trưởng ban vận động đăng cai kiêm cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda khẳng định không hề biết về các lần chuyển tiền của Black Tidings vào thời điểm Tokyo đang tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai.

Những nghi ngờ tham nhũng liên quan đến Tokyo giành quyền đăng cai tổ chức Olympic đã nổi lên vào năm 2016, sau khi có những cáo buộc rằng ban vận động đăng cai đã chuyển tiền cho Papa Massata qua Black Tidings.

Việc sử dụng số tiền 230 triệu yen mà phía Nhật Bản mô tả là phí tham vấn hiện vẫn là một bí ẩn.

Do tài khoản ngân hàng của Black Tidings đã không được sử dụng cho đến khi công ty nhận được tiền từ ban vận động đăng cai Olympic Tokyo, chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra các bê bối tham nhũng trong lĩnh vực thể thao có liên quan đến hai cha con Diack với Papa Massata là người nhận tiền chính.

Cựu Chủ tịch JOC Takeda đã từ chức vào tháng 6/2019, sau khi giới chức Pháp xác nhận mở cuộc điều tra chính thức về cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc Tokyo giành quyền đăng cai Olympic.

Tuần trước, tòa án Paris đã phạt Lamine Diack 2 năm tù và 500.000 euro (593.000 USD) do nhận hối lộ và các tội danh khác vì có liên quan đến việc che đậy hành vi sử dụng doping của Nga.

Trước đó, Tokyo từng thất bại trước thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2016.

Trong nỗ lực lần hai, Tokyo đã vượt qua được Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Madrid (Tây Ban Nha), thành công giành quyền đăng cai Olympic 2020.

Hiện, Olympic và Paralympic Tokyo đều đã bị hoãn lại một năm do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục