Ngôi sao bóng đá Đức Andre Schuerrle bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Người hùng của bóng đá Đức - từng 57 lần khoác áo và ghi 22 bàn cho đội tuyển Đức - thừa nhận “đã tới lúc không còn cần những tiếng vỗ tay nữa.”
Ngôi sao bóng đá Đức Andre Schuerrle bất ngờ tuyên bố giải nghệ ảnh 1(Nguồn: goal.com)

Từng góp công giúp đội tuyển Đức lên ngôi vô địch tại World Cup 2014, từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu, nhưng vào ngày 17/7, ngôi sao Andre Schuerrle bất ngờ thông báo quyết định giải nghệ khi mới 29 tuổi.

Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông, cũng như người hâm mộ - đặc biệt là những ai yêu mến “Cỗ xe tăng Đức.”

Còn nhớ, trong trong trận chung kết World Cup 2014 giữa tuyển Đức và tuyển Argentina, chính đường chuyền đẹp của Andre Schuerrle đã tạo điều kiện cho Mario Goetze ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về danh hiệu vô địch khát khao bao nhiêu năm của bóng đá Đức.

Tuy nhiên, những chấn thương cùng một sự nghiệp không gặp may mắn, Schuerrle đã rơi vào cảnh “thất nghiệp” hôm 15/7 rồi khi Borussia Dortmund hủy hợp đồng với anh.

Chia sẻ trên tờ Der Spiegel, Andre Schuerrle nói: “Ý định giải nghệ từ lâu đã xuất hiện trong tôi. Bạn luôn muốn được chơi một vị trí ổn định để có thể tồn tại trong môn thể thao này, bằng không bạn sẽ mất việc và khó tìm được một công việc khác. Chỉ có những màn trình diễn trên sân cỏ mới được tính đến. Những mỏng manh hay yếu ớt bên ngoài sân cỏ sẽ không được ai quan tâm tới.”

[Bóng đá Đức: HLV Jogi Loew, trận Klassiker và 3 người hùng 'thất sủng']

Cũng theo Schuerrle, anh đã “rơi vào khủng hoảng” khi chơi cho Chelsea dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho – giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015.

Sau đó, khi trở về Wolfsburg rồi gia nhập Dortmund với giá 34 triệu USD, mọi thứ đã không còn được như anh mong muốn.

Thời điểm không tìm kiếm được suất đá chính trong đội hình Dortmund và dính các chấn thương, Schuerrle được cho Spartak Moscow mượn rồi tiếp đó là chuyến chu du ở một đội bóng nhỏ như Fulham trong mùa bóng 2018/2019.

Từ đỉnh cao năm 2014 tới những lần trượt dài trong màu áo các câu lạc bộ, đã có những lúc truyền thông gọi anh là “ngôi sao chỉ tỏa sáng ở World Cup.”

Giờ đây, với Schuerrle, người từng 57 lần khoác áo và ghi 22 bàn cho đội tuyển Đức, mọi thứ đã là dĩ vãng khi anh thừa nhận “đã tới lúc tôi không còn cần những tiếng vỗ tay nữa”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục