Để đánh dấu việc đất nước được coi là trung tâm châu Âu này đã trải qua 249 ngàyvô chính phủ, người dân Bỉ - đặc biệt là sinh viên và giới trẻ - đã tổ chức mộtsố sự kiện khá đặc biệt.
Đối với phần lớn người Bỉ, những hoạt động này là một cách bày tỏ sự tức giận,còn các nhà tổ chức thì chủ trương "pha" thêm chút mỉa mai, hài hước vào cáchoạt động mang hơi hướng chính trị này.
Theo các nhà tổ chức, họ muốn yêu cầu không được chia cắt nước Bỉ và các chínhkhách Bỉ cần nhanh chóng đạt được một giải pháp cho tình trạng bế tắc chính trịkéo dài tại đất nước này.
Tại Ghent (vùng phía đông của cộng đồng nói tiếng Hà Lan) một bữa tiệc vớikhoảng 100 người chỉ mặc đồ lót đã được tổ chức đêm 17/2. Những người tham giabữa tiệc này chủ yếu là sinh viên. Khẩu hiệu của các nhà tổ chức sự kiện này làmọi người đều bình đẳng khi không có quần áo.
Đồng thời, cái gọi là cuộc "Cách mạng khoai tây chiên" cũng đã diễn ra tại mộtsố thành phố khác như Brussels, Antwerp, Leuven, Ghent, Louvain-la-Neuve vàLiège trong ngày 17/2.
Các nhà tổ chức ở Leuven nói rằng người dân Bỉ cũng cần bắt đầu các cuộc cáchmạng hòa bình để làm thay đổi xu thế, như những gì đang diễn ra tại khu vực BắcPhi.
Khoai tây rán - đặc sản của Bỉ - là món ăn chính đối với những người tham dự sựkiện ở Leuven. Trong khi đó, những người tham dự sự kiện tại thành phốLouvain-la-Neuve, lại tập trung vào "món" bia Bỉ.
Tại Brussels, hàng nghìn sinh viên đã tập trung tại quảng trường Poelaert. Cóchỗ, các nhà tổ chức còn cho giương cao tấm biểu ngữ: ‘Bỉ đã trở thành một nướccộng hòa chuối"./.