Tuấn Anh mở tỷ số trận đấu với một cú sút xa tuyệt đẹp. Đây là bàn thắng hiếm hoi của tiền vệ mang áo số 8 cho U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nụ hôn chiến thắng của Tuấn Anh, khuôn mặt buồn thiu của Công Phượng là những điểm nhấn trong thắng lợi 4-1 của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar ở trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood tối qua (11/9).
Đội khách Myanmar chỉ giữ được thế trận trong khoảng 15 phút đầu tiên trước khi bị dồn hoàn toàn về sân nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Tuấn Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu này. Anh “xoay” các tiền vệ của Myanmar như chong chóng suốt 90 phút. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Người đá cặp với Tuấn Anh ở tuyến giữa - Lương Xuân Trường, cũng có một bàn thắng rất đẹp từ chấm đá phạt ở phút 39. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Bồ câu trắng xuất hiện sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của Xuân Trường. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Văn Toàn ghi bàn thứ hai của mình trong hai trận liên tiếp. Người chuyền bóng cho anh là Công Phượng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn của U19 Việt Nam từng được một tờ báo so sánh với bộ đôi truyện tranh huyền thoại của U19 Nhật Bản Tsubasa - Misaki. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Văn Long ấn định tỷ số 4-1 cho U19 Việt Nam với một cú vuốt má ngoài chân phải làm nổ tung các khán đài. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng bữa tiệc của U19 Việt Nam vẫn chưa thể hoàn hảo nếu đội trưởng, thủ lĩnh, ngôi sao lớn nhất Công Phượng chưa lên tiếng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Số 10 rất nỗ lực đi bóng trong khoảng thời gian còn lại, cố gắng tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Anh thậm chí đã tỏ ra cá nhân và có dấu hiệu ích kỷ ở một số tình huống. Tất cả vì một bàn thắng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng Phượng không thể tìm được điều anh muốn. Số 10 bị thay ra sớm ở phút 76. Đây là lần hiếm hoi ông Graechen rút cầu thủ con cưng của mình khỏi sân. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)