Thành Manchester chờ điều thần kỳ giống Chelsea

Đều để thua ở trận lượt đi, cả hai đội bóng thành Manchester sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể làm được điều thần kỳ giống Chelsea.
Đều được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch Europa League mùa giải năm nay nhưng ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 cả hai đội bóng thành Manchester đều gây thất vọng lớn. Nếu như việc Man City nhận thất bại 0-1 trên sân của Sporting Lisbon thì đoàn quân của Sir Alex lại đánh mất chính mình khi để Athletic Bilbao đánh bại 3-2 ngay tại Old Trafford.

Tuy nhiên, cú lội ngược dòng ngoạn mục của Chelsea trước Napoli hay trận thắng đậm của Arsenal trước AC Milan tại lượt về vòng 1/8 Champions League chính là động lực mạnh mẽ nhất của hai đội bóng thành Manchester.

Man City đang trải qua một tuần lễ khó khăn. Họ vừa để thua Swansea tại vòng 28 giải Ngoại hạng Anh và phải cay đắng nhường lại vị trí đầu bảng Premier League cho "Quỷ đỏ" sau nhiều tháng nắm giữ. Lối chơi của Man Xanh vẫn rất mạnh mẽ nhờ hàng tiền đạo "khủng" Edin Dzeko, Sergio Aguero và David Silva nhưng điều họ thiếu chính là may mắn.

Ở hai trận thua gần đây, họ đều tạo ra được một thế trận áp đảo và chỉ có sự vô duyên cùng với một chút kém may mắn mới khiến cho Man City không thể có chiến thắng. Trong khi đó, đội bóng đến từ Bồ Đào Nha vừa có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Vitoria Guimaraes hồi cuối tuần.

Động lực đối với Man City ở trận đấu này chính là việc họ được thi đấu trên sân nhà Etihad. Trong mùa giải này, chỉ có M.U là đánh bại được họ (3-2 ở FA Cup). Tại Europa League đội bóng của Mancini đã nhấn chìm Porto tới 4 bàn không gỡ tại Etihad.

Man City sẽ gặp đôi chút khó khăn khi bộ đôi trung vệ Vincent Kompany, Joleon Lescott và cả tiền vệ Gareth Barry không thể thi đấu.

Với M.U, nhiệm vụ lọt vào vòng tiếp theo tại "sân chơi hạng 2" này khó khăn hơn gấp bội phần. Ở trận lượt đi, dù được thi đấu ngay tại "nhà hát của những giấc mơ" nhưng họ lại để đội bóng của Tây Ban Nha chơi hoàn toàn lấn lướt và nắm thế chủ động trên sân. Thậm chí, nếu De Gea không quá xuất sắc, hoặc các chân sút Bilbao không phung phí cơ hội, chắc chắn Man Utd còn thủng lưới thêm ít nhất 2 bàn nữa. Tuy nhiên, cuộc soán ngôi Manchester City hồi cuối tuần rồi đã giúp đội bóng của Sir Alex Ferguson phần nào yên tâm về đấu trường trong nước để tập trung cho trận đấu với Bilbao

Sau trận thua Ajax, đến thất bại trước Bilbao. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, Man Utd thua liên tiếp 2 trận trên sân nhà Old Trafford.  Trong 19 chuyến làm khách Tây Ban Nha, Man Utd chỉ thắng thắng nổi 2, hòa 8 và để thua đến 9 trận. Điều này càng cho thấy họ kỵ dơ với những đội bóng của "xứ sở bò tót" đến nhường nào. Trái lại, Bilbao thắng 3, hòa 3 và chỉ để thua 1 khi tiếp các đội bóng Anh. Trong lịch sử, M.U và Bilbao mới có đúng một lần gặp nhau khi MU dưới thời Sir Matt Busby thất bại 5-3 trên sân khách trong trận lượt đi. Nhưng sau đó ở trận lượt về, MU đã loại Bilbao với chiến thắng 3-0 trên sân nhà.

Sân nhà cũng là một lợi thế lớn cho Bilbao. Từ đầu mùa giải đến giờ, trên mọi đấu trường, Bilbao mới chỉ để thua 2 lần trên sân nhà, còn trong 10 trận đá tại San Marmes gần đây nhất, Bilbao đã thắng đến 9 và chỉ hòa 1. Đội bóng của Tây Ban Nha sẽ có đủ binh hùng tướng mạnh trong trận đấu này như Ander Herrera, Javi Martinez và Fernando Llorente.  Cùng với đó, Amorebieta đã trở lại sau án phạt.

Về phía M.U, Ferguson không thể mang tới xứ Basque bộ ba Nani, Anderson và Phil Jones do chấn thương. Những cầu thủ đáng chú ý như Scholes, Giggs, Ferdinand, Cleverley, Valencia hay Pogba./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục