V-League: Hà Nội kéo dài mạch thắng, Nam Định và Sài Gòn vẫn chìm sâu

Tối 20/8, những trận đấu muộn cuối cùng của vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 đã diễn ra trên các sân vận động Bình Dương, Quy Nhơn (Bình Định) và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh)
V-League: Hà Nội kéo dài mạch thắng, Nam Định và Sài Gòn vẫn chìm sâu ảnh 1(Nguồn: tienphong.vn)

Tối 20/8, những trận đấu muộn cuối cùng của vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia - Night Wolf 2022 (V-League 2022) đã diễn ra trên các sân vận động Bình Dương, Quy Nhơn (Bình Định) và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau hơn 90 phút thi đấu, Hà Nội FC đã giành trọn vẹn 3 điểm trên sân khách với tỷ số cách biệt 3-0 trước Becamex Bình Dương, trận thắng này giúp đội bóng Thủ đô kéo dài mạch thắng và tiếp tục ung dung ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Becamex Bình Dương đã chơi bóng rất tự tin và tạo ra tinh huống nguy hiểm đầu tiên chỉ sau khi trận đấu bắt đầu được vài phút, Thanh Thảo đặt lòng trong chân trái về góc gần nhưng thủ thành của Hà Nội FC đã chơi tập trung để cản phá thành công.

[Vì sao trọng tài V-League luôn gặp vấn đề xử lý tình huống và sai sót?]

Hầu hết thời gian thi đấu của hiệp một, Becamex Bình Dương tập trung tấn công vào cánh phải của Hà Nội - nơi Thái Quý đảm nhiệm. Và đây có vẻ như là lựa chọn hợp lý, khi Vĩ Hào hoặc Thanh Thảo nhiều lần thoát sâu được xuống dưới, tiếp cận khung thành Nguyễn Văn Công.

Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ mặc dù phải chơi trên sân khách, phút 25, sau pha căng ngang của Xuân Tú bên cánh trái, Lucao dứt điểm hụt nhưng ở phía sau, Việt Anh đã dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái, làm rung lưới Becamex Bình Dương.

Có bàn dẫn trước, đội khách chơi bóng với tâm thế thoải mái hơn, sau nỗ lực của Văn Toàn bên cánh phải, bóng được đưa đến vị trí của Mujan Tonci và cầu thủ này tạt bóng bổng, hướng về khu vực 5m50. Lucao xuất hiện, thoải mái bật nhảy đánh đầu tung lưới Bình Dương ở phút thứ 62.

Mọi nỗ lực của đội chủ nhà bị dập tắt khi thời gian thi đấu chính thức không còn quá nhiều, bàn thắng thứ 3 của Hà Nội FC đến ở phút 84, bóng được phất mạnh từ phần sân nhà hướng về khu vực 16m50 của Becamex Bình Dương và Nguyễn Hai Long bứt tốc lao xuống nhận bóng, khéo léo dứt điểm chìm qua người thủ môn Sơn Hải để ấn định tỷ số 3-0 cho Hà Nội.

Với 3 đểm có được, Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm.

Trước đó, vào chiều tối 19/8, Hoàng Anh Gia Lai đã để thua 1-2 trước đội khách Hải Phòng ngay trên sân Pleiku. Sau thất bại tại Hà Nội, đội bóng phố Núi muốn chiến thắng trước Hải Phòng để tiếp tục cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, ở trận cầu cực kỳ quan trọng, hàng phòng ngự của Huấn luyện viên Kiatisuk lại liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến việc nhận 2 bàn thua trong hai hiệp đấu, qua đó nhận thất bại 1-2.

Trong cuộc chiến thoát đáy bảng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thành công khi thắng 2-0 trước Nam Định ở trận cầu “chung kết ngược”. Trận thắng đã đưa thầy trò Huấn luyện viên Thành Công có được 14 điểm, hơn chính Nam Định 4 điểm…

Vòng 13 cũng chứng kiến Viettel có chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa để thua 1-2 trước Topenland Bình Định trên sân khách, Thành phố Hồ Chí Minh lội ngược dòng thắng Sài Gòn FC 2-1.

Sau 13 vòng, Hà Nội FC có được 29 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng; Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng và Topenland Bình Định cùng có được 20 điểm, lần lượt xếp thứ 2,3,4; cùng có 19 điểm, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai bám đuổi ở vị trí thứ 5, 6; SHB Đà Nẵng giành được 16 điểm và đứng thứ 7; hai vị trí kế tiếp là Đông Á Thanh Hóa và Becamex Bình Dương khi cùng có 15 điểm; 4 đội xếp cuối bảng xếp hạng lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định và Sài Gòn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục