Arsenal đón nhận hung tin trước đại chiến với M.U

Arsenal phải đón nhận tin không thể tồi tệ hơn, khi bộ đôi trung vệ Vermaelen và Laurent Koscielny sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm.
Arsena đã phải đón nhận tin không thể tồi tệ hơnkhi bộ đôi trung vệ Thomas Vermaelen và Laurent Koscielny sẽ phải nghỉ thi đấuhết năm.

Theo các bác sỹ của đội chủ sân Emirates, Koscielny đã bị chấn động mạnh sautình huống va chạm với chính người đồng đội Sebastien Squillaci trong chiếnthắng 2-1 trước Fulham - trận đấu đưa các "Pháo thủ" trở lại ngôi đầu PremierLeague, diễn ra cuối tuần qua.

Với chấn thương này, trung vệ người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là ba tuần- điều này cũng đồng nghĩa Arsenal sẽ không có được sự phục vụ của anh trongtrận "đại chiến" với Manchester United vào ngày 14/12 tới trên sân Old Trafford.

Huấn luyện viên Wenger cho biết: "Tôi vừa phải đón nhận một tin không vui chútnào từ các nhân viên y tế của câu lạc bộ. Arsenal sẽ không có sự phục vụ củaKoscielny trong khoảng thời gian ba tuần. Đây thực sự là mất mát rất lớn khi màchúng tôi sẽ có trận đấu rất quan trọng với Manchester United."

Không chỉ mất Koscielny, Thomas Vermaelen cũng đã không thể trở lại như dự kiến.Theo chuẩn đoán ban đầu, trung vệ người Bỉ có thể trở lại vào cuối tuần này, tuynhiên quá trình hồi phục của anh không đem lại kết quả tốt đẹp và sẽ phải nghỉđến hết năm.

Trước việc Thomas Vermaele không thể trở lại theo đúng lịch trình, chiến lượcgia người Pháp tỏ vẻ thất vọng: "Tôi đã rất hy vọng cậu ấy trở lại ngay nhưngđiều này là không thể. Cậu ấy sẽ chỉ có thể trở lại vào đầu năm tới."

Như vậy, với tình trạng chấn thương của bộ đôi trung vệ này, Arsenal chắc chắnsẽ phải đối mặt với không ít những khó khăn phía trước khi mà họ phải đối mặtvới Manchester United và Chelsea./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục