Bale chơi tệ hại

Bale chơi tệ hại, song vẫn được Ancelotti bảo vệ

Gareth Bale đã không để lại bất cứ dấu ấn nào trong 60 phút ở trận Kinh điển Barca-Real 2-1 và bị thay ra từ sớm bởi Benzema.
Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã lên tiếng bảo vệ Gareth Bale sau màn trình diễn “tệ hại” của cầu thủ đắt giá nhất thế giới ở trận Kinh điển Barcelona-Real Madrid 2-1 đêm qua.

Cầu thủ khiến Real phải bỏ ra 100 triệu euro đã không để lại bất cứ một dấu ấn gì dù được Ancelotti xếp đá ở giữa, còn Ronaldo thì phải dạt sang cánh.

Chính Ancelotti cũng đã không thể kiên nhẫn với cầu thủ người xứ Wales nên đành rút Bale ra sân ở phút 60 để thay bằng Karim Benzema, người sau đó đã có pha sút bóng trúng xà ngang.

Mặc dầu vậy, sau trận đấu thì Ancelotti vẫn lên tiếng bảo vệ Bale, cho rằng việc xếp cầu thủ này chơi ở giữa để nhằm gây áp lực đối với Sergio Busquets bên phía đội chủ nhà.

“Cậu ấy chơi như vậy để phục vụ cho chiến thuật của toàn đội và đã có một trận đấu tối,” Ancelotti biện bạch. “Cậu ấy không phải thay đổi nhiều khi chuyển từ cánh vào trong và nhờ thế việc Bale gây sức ép với Busquets nên bên hành lang có nhiều khoảng trống hơn.”

Tuy nhiên, màn trình diễn của Bale nhìn chung vẫn bị chê trách, nhất là so với sự tỏa sáng của một tân binh giống như anh là Neymar bên phía Barca. Không chỉ mở tỷ số bằng pha dứt điểm tinh tế, cầu thủ người Brazil sau đó còn tạo điều kiện cho Alexis nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khi đó, Bale chỉ được người ta nhớ tới với chiếc thẻ vàng do phạm lỗi với Gerad Pique, điều thể hiện sự bất lực của cầu thủ này trước các hậu vệ Barca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục