Bóng đá Việt sẽ thành công hơn trong năm 2010

Huấn luyện viên Calisto khẳng định 2009 là năm vàng của bóng đá Việt Nam và hy vọng sẽ đạt thành công hơn nữa trong năm 2010.
Trong những ngày này thật không dễ gặp được huấn luyện viên Calisto,bởi ông vừa bận rộn với công việc của đội tuyển Việt Nam, vừa phảilo giải quyết chuyện tương lai của mình.

Vì thế, khi phóng viên đề nghị một cuộc trò chuyện dài hơikhoảng 2 tiếng, huấn luyện viên Calisto đã thẳng thừng từ chối và chỉ có thể tiếp phóng viên trong khoảng 1 tiếng sau bữa tối.

“2009 là năm vàng của bóng đá Việt Nam”

Thưa ông, trước hết ông đánh giá thế nào về bóng đá Việt Nam trongnăm 2009 vừa qua?

Huấn luyện viên Calisto: Một năm rất tốt. Sau khi giành vô địch AFFSuzuki Cup 2008, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hai trận giao hữu với Olympiakos,Kuwait và đều thắng. Đội tuyển U23 thi đấu 9 trận, thắng 6, hòa 2, và chỉ thua1, giành huy chương bạc SEA Games 25. Tôi lưu ý rằng, U23 ở đây là một đội hìnhmới, với nhiều cầu thủ trẻ. Đội tuyển nữ giành huy chương vàng SEA Games 25. Đấylà một thành tích rất tuyệt vời.

 Các đội trẻ của chúng ta cũng có màn trình diễn rất tốt, như U19 (thắng cảHàn Quốc). Ở cấp câu lạc bộ, Becamex Bình Dương đã vào tới tận bán kết AFC Cup.Cũng trong năm qua, bóng đá Việt Nam đã có cầu thủ đầu tiên thi đấu ở châu Âu(Lê Công Vinh). Thêm nữa, Việt Nam cũng được đón tiếp các đại diện của nhữngcâu lạc bộ lớn của châu Âu như Porto (Bồ Đào Nha), đội cựu ngôi sao Liverpool vàManchester United đến Việt Nam du đấu...

Trong vòng 9 năm trở lại đây, năm 2009 rõ ràng là năm tốt nhất. Có thể nóirằng, đây là năm “vàng” của bóng đá Việt Nam.

Ông đánh giá thế nào về chuyến du đấu của Công Vinh? Theo ông thì đâylà một thành công hay thất bại với tiền đạo này?

Huấn luyện viên Calisto: Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Namthi đấu ở châu Âu, nên đương nhiên không hề dễ dàng. Cần nhớ Bồ Đào Nha hiệnđứng trong tốp 5 của thế giới. Vì thế khó có thể chấp nhận một cầu thủ đến từViệt Nam.

Ông có cho rằng ngoài Công Vinh, các cầu thủ khác của Việt Nam cũng cókhả năng thi đấu ở châu Âu?

Huấn luyện viên Calisto: Như đã nói, tôi không cho rằng đây làmột chuyện dễ dàng, nhưng một vài tuyển thủ Việt Nam có thể làm đượcđiều này.

Trở lại với năm 2009, bên cạnh thành công, không phải chúng ta khôngcó những thất bại. Ông nghĩ vậy không?

Huấn luyện viên Calisto: Có thể nói đáng tiếc nhất chính là việcU23 Việt Nam không giành được huy chương vàng SEA Games 25.

Đã gắn bó với bóng đá Việt Nam qua rất nhiều năm ở cả cấpđộ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, ông thấy bóng đá Việt Nam còn cóđiểm gì đó chưa ổn?

Huấn luyện viên Calisto: Rất nhiều. Nhưng trước hết theo tôi,chúng ta cần có sự thay đổi và cải thiện ở hệ thống các giải trẻ. Cần phảitạo ra nhiều giải đấu hơn nữa để các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát. Tươnglai là của các cầu thủ trẻ. Tôi cho rằng chúng ta không nên ép các cầu thủ trẻký hợp đồng như hiện nay. Cần quy định rõ quyền lợi của câu lạc bộ, cầu thủ, cácquy định bồi thường…

Còn V-League, đây là giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam? Ôngđánh giá thế nào về các cầu thủ Việt Nam?

Huấn luyện viên Calisto: V-League cần chuyên nghiệp hơn nữa và cáccầu thủ cũng vậy. Để V-League mạnh hơn, chúng ta cần xây dựng hệ thống luật lệrõ ràng. Giữa cầu thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư có sự khác biệt rất lớn, khôngthể lẫn lộn. Cái hạn chế của cầu thủ Việt Nam hiện nay chính là khả nănghiểu biết về luật rất kém.

Hy vọng 2010 sẽ thành công lớn hơn

Ông có nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đã và đang ở lộ trình pháttriển?

Huấn luyện viên Calisto: 9 năm trước khi sang đây, tôi từng nói vềsự phát triển của bóng đá Việt Nam. Nó không mang tính ổn định mà gián đoạn.Ví như, cầu thủ có thể đá tốt trong 20 phút, nhưng sau đó lại rất dở. Hiện tại,chúng ta đã cải thiện được rất nhiều.

Với những gì đã đạt được, ông dự đoán thế nào về tương lai của bóngđá Việt Nam?

Huấn luyện viên Calisto: Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng tađang làm hiện nay. Vấn đề luôn là vậy, dù đấy là một con người, một đội bóng,hay một đất nước…Ở đây tôi cần nói rằng, chúng ta cần duy trì một cách ổn địnhnhững gì đã đạt được, chứ không phải chỉ giành thắng lợi một lần rồi sau đó“biến mất” hẳn.

Tôi lấy ví dụ, trong năm 2010 này đội tuyển Việt Nam cần phải lọt vàobán kết hoặc chung kết AFF Cup. Hay tới đây, nếu SHB Đà Nẵng cũng làm được nhưBecamex Bình Dương ở AFC Cup năm ngoái thì rất tốt, bởi đây là 2 câu lạc bộkhác nhau của chúng ta.

Một Calisto gắn với rất nhiều thành công. Một Calisto được mệnh danh là“phù thủy”, nhưng không phải không có lúc ông cảm thấy khó khăn?

Huấn luyện viên Calisto: Đấy là thời điểm trước AFF Cup 2008. Chúngta gặp vô vàn khó khăn. Đội tuyển Việt Nam và tôi bị chỉ trích nhiều, nhưngcuối cùng thì đội tuyển Việt Nam đã cán đích với chức vô địch.

Cho đến giờ người ta vẫn chưa thể quên được giai đoạn ông im lặng vớibáo giới. Liệu có phải một phần vì ông cảm thấy chịu quá nhiều sức ép?

Huấn luyện viên Calisto: Không phải sức ép, mà tôi cảm thấy thấtvọng. Dường như nhiều người quên quá nhanh. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi có 2chức vô địch V-League cùng với Đồng Tâm Long An, rồi Siêu Cúp, đến chức vô địchAFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam, huy chương bạc SEA Games cùng U23 ViệtNam... Từng ấy không đủ chứng tỏ?

Dẫu sao, ông cũng có thể thấy sau SEA Games 25, dù U23 Việt Nam khôngđoạt huy chương vàng, vẫn rất nhiều người hâm mộ ủng hộ ông?

Huấn luyện viên Calisto: Tôi cảm ơn họ vì điều đó. Tôi hạnh phúc,và cũng thấy cần có trách nhiệm hơn với người hâm mộ. Hy vọng rằng trong năm2010 chúng ta có thể đạt được những thành công lớn hơn./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục