Đe tính mạng Rooney

Cổ động viên tức giận đe dọa cả tính mạng Rooney

Do Rooney tỏ ý muốn ra đi, các cổ động viên vô cùng tức giận, thậm chí họ còn lên kế hoạch "tặng" anh quà sinh nhật là... án tử hình.
Sau khi lên tiếng khẳng định mong muốn rời khỏi Old Trafford, Wayne Rooney đã lập tức đón nhận sự giận giữ từ phía các cổ động viên, thậm chí họ còn lên kế hoạch "tặng" anh món quà sinh nhật là... án tử hình.

Những ngày qua, các thông tin liên quan đến tương lai của Rooney luôn được báo chí đăng tải, nhất là sau khi Wayne Rooney cho biết nguyên nhân chính khiến anh không muốn gia hạn thêm hợp đồng và quyết tâm rời khỏi Manchester United là do đội bóng thiếu đi tham vọng.

Chứng kiến những gì mà Rooney - người được xem là chân sút số 1 của đội bóng bày tỏ, người hâm mộ Manchester United không khỏi tức giận và không ngớt lời chỉ trích kịch liệt tiền đạo này.

Trong ngày hôm qua, rất nhiều băngrôn đã được fan hâm mộ mang đến trước sân Old Trafford để thể hiện sự phản đối dành cho "Gã Shrek" với những nội dung vô cùng giận dữ như "Rooney, giờ ai mới là đỗ đĩ điếm?" để tỏ thái độ châm chọc vụ bê bối liên quan đến gái gọi của Rooney bị báo giới phanh phui cách đây chưa lâu.

Hay những biểu ngữ khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho người mà họ từng xem là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng: "Coleen tha thứ cho anh, còn chúng tôi thì không bao giờ."

Trong chiến thắng 1-0 trước Bursaspor diễn ra rạng sáng nay, các cổ động viên còn đồng loạt hô vang: "Yêu Manchester United, ghét Rooney" thay vì "Yêu Manchester United, ghét Glazer" như trước đây họ đã hô để phản đối những ông chủ người Mỹ.

Không chỉ dừng ở những biểu ngữ phản đối, các diễn đàn của người hâm mộ Manchester United còn đưa ra những lời đe dọa tính mạng của Rooney, chẳng hạn như một món quà sinh nhật dành tặng tiền đạo này: "Rooney, mày nên cẩn thận với tính mạng của mình."

Theo dự kiến, tiền đạo Wayne Rooney sẽ tổ chức buổi lễ sinh nhật tròn 25 tuổi của mình tại dinh thự trị giá 4 triệu bảng vào Chủ Nhật tới, nhưng nhiều khả năng sẽ không có đồng đội nào của anh tại Manchester United bởi cả đội phải chuẩn bị cho trận đấu với Stoke City./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục