"Derby" ximăng, Ninh Bình buộc Hải Phòng chia điểm

Trận "derby" của hai đội bóng ximăng đến từ tỉnh Ninh Bình và thành phố Hải Phòng đã kết thúc bất phân thắng bại với tỷ số hòa 2-2.
"Độ vững chãi của ximăng The Vissai Ninh Bình với Hải Phòng là ngang ngửa nhau rồi đấy", rất nhiều "fan" hâm mộ bóng đá của cố đô Hoa Lư đã rất hào hứng mà thốt lên câu nói đầy ẩn ý này khi chứng kiến trận hòa với tỷ số 2-2 nghẹt thở của đội nhà trước đại diện đến từ Thành phố Hoa Phượng đỏ trong trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 4, giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2010 diễn ra chiều nay, ngày 7/3.

Nhận được sự hậu thuẫn về tiền bạc rất lớn từ hai "đại gia" của ngành ximăng, nên đội nào cũng muốn giành chiến thắng để khẳng định thương hiệu của nhà tài trợ trên thương trường, thông qua bóng đá.

Không có Mai Tiến Thành trong đội hình xuất phát vì bị chấn thương, song Ximăng The Vissai Ninh Bình đã có Đặng Văn Thành, con bài chiến lược của huấn luyện viên Robert Lim. Sự thi đấu năng nổ, chịu khó chạy chỗ và không ngại va chạm của Văn Thành, cùng với Junio, Marcelo Da Silva, Rafael và sau đó là Gustavo thực sự là chất xúc tác, kết dính lối chơi của toàn đội.

Mọi sự đã khởi đầu thật tốt với đội bóng của "bầu" Trường khi bàn mở tỷ số đến với Ninh Bình từ rất sớm. Ngay phút thứ 7, từ pha phối hợp bên cánh trái, bắt đầu bởi Sỹ Mạnh, Ngũ Chí Thắng đã dứt điểm thành công tung lưới thủ thành Bùi Quang Huy.

Có được đầy đủ những gương mặt tốt nhất, nhưng khi bị thủng lưới, "chiến lược gia" Vương Tiến Dũng như ngồi trên đống lửa. Ximăng Hải Phòng bắt buộc phải đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn gỡ. Chính vào lúc thời khắc khó khăn nhất, Leandro, đội trưởng của "đoàn quân đất Cảng" đã chứng tỏ cho người hâm mộ bóng đá Hải Phòng rằng, anh chính là "ngòi nổ" vô cùng hiệu quả.

Được hoạt động rộng khắp trên sân nhờ một nền thể lực hoàn hảo, có khả năng giữ nhịp độ trận đấu, chuyền bóng tốt và dứt điểm lợi hại, phút 16, cái chân trái cực "ngoan" của Leandro đã làm nên một "cú đại bác" từ khoảng cách gần 20 mét. Bóng bắn thẳng về phía khung thành Ximăng The Vissai Ninh Bình, song chỉ tiếc là đi trúng vào vị trí của thủ môn Đinh Hoàng La chọn sẵn.

Phút 28, cầu thủ đến từ thành Nam, Nguyễn Xuân Phú đã có một cơ hội vô cùng thuận lợi sau pha kiến tạo không thể đẹp hơn của Leandro. Tuy nhiên, bóng không thể đi vào lưới đối phương bởi Đinh Hoàng La đã làm hẹp góc sút. Ngay sau pha bỏ lỡ đáng tiếc này, ông Vương Tiến Dũng đã buộc phải cho anh này ra nghỉ và thay vào đó bằng tiền đạo Ngọc Thanh.

Những phút cuối hiệp 1, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi cầu thủ của cả hai đội liên tiếp sử dụng tiểu xảo với nhau khiến trọng tài chính Phạm Quốc Dũng phải hoạt động rất vất vả. Ông Dũng đã phải sử dụng liên tiếp hai chiếc thẻ vàng, phạt Ngũ Chí Thắng, Nguyễn Minh Châu mới có thể ổn định được trật tự trên sân đấu.

Ghi được bàn thắng dẫn trước, nhưng chính tâm lý chủ quan, co cụm về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số, cộng thêm với việc Đinh Hoàng La bắt bóng không dính là những nguyên nhân chủ yếu khiến Ximăng The Vissai Ninh Bình phải nhận quả đắng. Bàn gỡ hòa 1-1 đã đến với Ximăng Hải Phòng ở phút thứ 54. Người lập công, không ai khác chính là đội trưởng Leandro.

Quá bị động trong khâu phòng ngự, đội bóng đến từ cố đô Hoa Lư tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Phút 59, với một pha phản công đầy ngẫu hứng, xuất phát điểm từ Leandro, tiền đạo nhập tịch Đinh Hoàng Max có bóng thuận lợi. Anh vung chân tung ra cú sút cực hiểm và chỉ trong một cái nháy mắt, lưới của thủ thành Đinh Hoàng La đã phải rung lên.

Nhận thức được rằng, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của mình sẽ có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào nếu Ximăng The Vissai Ninh Bình thua trận, ông thầy người Singapore Robert Lim buộc phải chơi "canh bạc tất tay" khi tung Gustavo vào sân thay Rafael để kiếm tìm sự tươi mới trên hàng công đội nhà.

Sau bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ, chính Gustavo đã làm cho sân vận động Ninh Bình vỡ oà trong niềm vui tột độ khi tự mình ghi bàn thắng quý như vàng, quân bình tỷ số 2-2, khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây.

Bên cạnh cuộc thư hùng giữa Ximăng The Vissai Ninh Bình và Ximăng Hải Phòng, vòng 4 V-League còn tiếp tục hâm nóng bầu không khí bóng đá trong cả nước với 6 cặp đầu khác. Trong đó, đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa Becamex Bình Dương và Đồng Tâm Long An trên sân Bình Dương, chuyến hành quân của Hoàng Anh Gia Lai qua cửa ải Chi Lăng của SHB Đà Nẵng, cuộc so tài giữa hai đội bóng láng giềng là Lam Sơn Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An...

Đang bết bát ở vị trí cuối bảng, song đội bóng xứ Thanh dường như vẫn chưa qua khỏi cơn bĩ cực khi ở phút 89, Dalibor có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Sông Lam Nghệ An. Mặc dù tiền đạo nhỏ con Đình Tùng đã gỡ hòa 1-1 sau pha mở tỷ số trận đấu của Vidovic, nhưng ước mơ có được 3 điểm vẫn cứ chỉ là một giấc mơ xa vời với Lam Sơn Thanh Hóa.

Cũng trong chiều nay, SHB Đà Nẵng đối mặt với Hoàng Anh Gia Lai. Hai thế lực mới và cũ của bóng đá Việt Nam gặp nhau trong một trận đấu mà hầu như mọi ưu thế đang nghiêng về phía đội chủ sân Chi Lăng. Ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng sông Hàn còn đang sở hữu một đội hình đồng đều, đạt phong độ cao ở thời điểm hiện tại.

Những chấn thương của Hải Lâm, Thanh Phúc, Văn Học dù ở mức độ nặng hay nhẹ cũng chỉ khiến huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức băn khoăn đôi chút bởi trong tay nhà cầm quân tuổi trẻ tài cao này luôn có giải pháp thay thế hợp lý.

Ba bàn thắng, trong đó có "cú đúp" của Merlo Gaston và Mendez nã vào lưới đoàn quân của "bầu" Đoàn Nguyên Đức ở các phút 48, 67, 69 là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh huỷ diệt của SHB Đà Nẵng.

Kết quả một số trận đấu khác, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T xuất sắc vượt qua Megastar Nam Định với tỷ số 2-0 bằng hai pha chọc thủng lưới đối phương của Sỹ Cường và Lê Công Vinh. Được chơi trên sân nhà, Khatoco Khánh Hòa đã giữ lại trọn vẹn 3 điểm ở trong túi, đồng thời buộc Tập đoàn cao su Đồng Tháp trở thành kẻ thua cuộc khi kết thúc trận đấu, tỷ số là 2-1.

Không được hưởng niềm vui trọn vẹn như đội bóng cùng thành phố, một đại diện khác của bóng đá Thủ đô là Hòa Phát Hà Nội chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước Navibank Sài Gòn. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Becamex Bình Dương là vừa đủ để Đồng Tâm Long An rời mảnh đất Thủ Dầu Một với 3 điểm tối đa.

Như vậy, trên bảng xếp hạng tạm thời, ba vị trí dẫn đầu thuộc về SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T (cùng được 9 điểm); Đồng Tâm Long An (8 điểm). Ba đội đứng cuối bảng là Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm); Megastar Nam Định và Lam Sơn Thanh Hóa cùng được vỏn vẹn 1 điểm./.
Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục