Đội tuyển Italy trên đôi tay người khổng lồ… thất nghiệp

Donnarumma đã không còn là cầu thủ của AC Milan từ hôm 1/7, sau khi hợp đồng mãn hạn, trong khi anh chưa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với CLB Paris Saint Germain.
Đội tuyển Italy trên đôi tay người khổng lồ… thất nghiệp ảnh 1Gigio Donnarumma . (Nguồn: Getty Images)

Khi tung người đẩy cú sút sấm sét của Kevin De Bruyne ở trận thắng Bỉ hôm 2/7 vừa qua, thủ thành Gigio Donnarumma của Italy đang là cầu thủ… thất nghiệp. Gigio đang chơi rực sáng trong một mùa Hè không yên ả với bản thân anh.

Nói “thất nghiệp” là bởi Donnarumma đã không còn là cầu thủ của AC Milan từ hôm 1/7, sau khi hợp đồng mãn hạn, trong khi anh chưa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với CLB Paris Saint Germain, mặc dù các điều khoản giữa hai bên đã được thống nhất.

Báo chí đã tốn không ít giấy mực thời gian vừa qua để nói về chuyện lùm xùm giữa Donnarumma và Milan về việc gia hạn hợp đồng.

Cuối cùng là một sự chia tay đầy bất ngờ, nhưng điều gây sốc hơn cả là chính Donnarumma chọn ra đi, chứ không phải anh bị "dắt mũi" bởi tay siêu cò nổi tiếng tham lam Raiola.

Lý do được tiết lộ là thủ môn 22 tuổi này muốn thoát khỏi vùng an toàn tại Milan để phát triển bản thân. Anh muốn được trải nghiệm những thử thách mới, thay vì mãi là đứa con cưng được bao bọc tại Milan.

Không rõ Donnarumma có chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của đàn anh Zlatan Ibrahimovic, người luôn tuyên bố “cầu thủ lớn phải là người đi khắp nơi để chinh phục tất cả” hay không, nhưng đây là một quyết định dũng cảm. Những lựa chọn như vậy chỉ đến từ những người thực sự khao khát vươn lên, thực sự tin vào khả năng và tiềm năng của chính mình.

Tất cả những điều ấy, Donnarumma đã chứng tỏ nhiều lần suốt 5 năm qua, từ khi ra mắt Serie A và trở thành thủ môn số 1 của Milan ở tuổi 16, đến lúc trở thành thủ môn trẻ nhất lịch sử khoác áo đội tuyển Italy, và giờ là thủ môn số 1 của Italy ở một giải đấu rất lớn. Không thất bại nào làm nhụt chí Gigio, không đối thủ nào khiến Gigio e sợ và không lời chỉ trích nào lung lay được suy nghĩ của thủ thành này.

["Chiến binh không tuổi" Chiellini đã sẵn sàng đối đầu với Tây Ban Nha]

EURO 2020 diễn ra trong những ngày không êm ả của Donnarumma. Anh bị người hâm mộ Milan khắp nơi lên án vì tham tiền và bất nghĩa với đội bóng, đồng thời việc tìm kiếm bến đỗ mới cũng không mấy suôn sẻ.

Huấn luyện viên Mancini từng phải cảnh cáo rằng nếu Gigio không giữ được sự tập trung trước những rắc rối cá nhân, anh sẽ mất suất bắt chính ở EURO 2020. Phong độ cực kỳ xuất sắc của Donnarumma tại giải là câu trả lời cho tất cả.

Trong hành trình 32 trận bất bại của Italy đến thời điểm này, thật ngạc nhiên khi rất ít người nhắc đến những đóng góp của thủ môn nói chung và cá nhân Donnarumma nói riêng. Dường như việc Italy không phải gặp đối thủ thực sự lớn trong suốt gần 3 năm qua đã che mờ những nỗ lực của thủ thành cao tới 1m99 này.

Gần nhất, ở trận thắng Bỉ rất thuyết phục vừa qua, phần lớn công lao cũng được dành cho bộ đôi trung vệ Chiellini - Bonucci, cho dù Donnarumma chính là người đóng vai trò quyết định việc Italy không để thủng lưới trước. Chỉ cần Bỉ thành công ở 1 trong 2 cơ hội bị Gigio xuất sắc cản phá, lúc tỷ số vẫn là 0-0, thì Italy chưa chắc đã có được thế trận tốt và giành thắng lợi trước đội bóng đứng số 1 thế giới.

Nhưng cựu thủ môn Milan không mấy để ý đến những lời khen chê. Việc của anh là giữ cho khung thành phía sau lưng được yên ổn và anh vẫn đang nỗ lực làm tốt nhất trách nhiệm để biến ước mơ trở thành hiện thực.

Donnarumma là thủ môn trẻ nhất tại EURO 2020 và anh đang chứng tỏ là thủ môn hay nhất giải, cho dù đây là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của anh, cho dù anh còn chưa từng bắt một trận nào ở Champions League.

Anh vào bán kết EURO trước khi vào bán kết Europa League. Gigio chứng minh rằng không cần phải tham dự những giải đấu hàng đầu hay lọt vào những trận chung kết để sở hữu tài năng và bản lĩnh của nhà vô địch.

Anh tích lũy những phẩm chất ấy trên sân tập, qua những năm tháng đầy hoài nghi và biến động tại Milan, và qua cả những thời khắc rất khó khăn của bản thân, như khi anh bị ném tiền giả vào người ở một trận đấu của đội tuyển U21 Italy cách đây 4 năm, giữa cơn thịnh nộ của người hâm mộ Milan.

Chuỗi 11 trận giữ sạch lưới của Italy đã kết thúc. Hai trận gần nhất, Donnarumma đều bị đánh bại 1 lần. Nhưng không gì lay chuyển được niềm tin của HLV Mancini, của các cầu thủ Italy và của hàng triệu người hâm mộ Azzurri đặt vào đôi tay vững chắc của ngôi sao 22 tuổi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục