Fabregas gửi tặng chức vô địch EURO cho Roque

Cesc Fabregas tuyên bố anh và các đồng đội gửi tặng chức vô địch EURO 2012 cho gia đình của người đồng đội xấu số Miki Roque.
Cesc Fabregas tuyên bố anh và các đồng đội gửi tặng chức vô địch giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012) cho gia đình của người đồng đội xấu số Miki Roque.

Trong cuộc trò chuyện với Telecinco, tiền vệ đang khoác áo Barcelona cho biết: :"Tôi vẫn còn giữ một chiếc áo của Roque. Cậu ấy sẽ mãi ở trong tim chúng ta. Cậu ấy giúp chúng tôi nhận ra ý nghĩa của sự sống để sống tốt hơn. Chức vô địch này là để dành tặng cho Roque."

"Chúng tôi đã thể hiện một phong độ tuyệt vời trong trận chung kết. Dĩ nhiên trước trận đấu chúng tôi không dám nghĩ tới việc sẽ đánh bại họ với tỷ số 4-0 nhưng Italy đã gặp khá nhiều khó khăn trong trận đấu này nhất là khi Thiago Motta gặp chấn thương" Fabregas nhận xét về trận đấu đêm qua.

Cùng tâm trạng với Fabregas, Gerard Pique cho biết: "Chúng tôi muốn dành tặng chức vô địch này cho gia đình của Miki Roque. Trong trái tim của các cầu thủ luôn có hình ảnh của cậu ấy."

[Ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha và Liverpool qua đời]

Ngày 24/6 vừa qua, bóng đá Tây Ban Nha đã phải đón nhận một tin buồn khi hậu vệ Miki Roque của Real Betis đã qua đời sau một thời gian dài phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương chậu quái ác.

[Tây Ban Nha "tàn sát" Italy để đi vào lịch sử]


Miki Roque từng thi đấu cho Liverpool từ năm 2005 đến 2009 và chỉ có một lần ra sân chính thức trong chiến thắng 3-2 của đội bóng thành phố cảng trước Galatasay ở Champions League 2009. Sau khi gia nhập Betis, anh mới chỉ thi đấu có 14 trận trong mùa giải 2010-2011 trước khi buộc phải nghỉ tạm dừng sự nghiệp của mình vì phát hiện ra căn bệnh ung thư./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục