Falcao đưa Porto lên ngôi vương Europa League

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trong cuộc chiến giữa những người Bồ Đào Nha, Porto đã chính thức trở thành tân vương Europa League.
Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trong cuộc chiến giữa những người Bồ Đào Nha, Porto đã chính thức trở thành tân vương Europa League mùa giải 2010-2011.

Mặc dù không được đánh giá cao bằng đối phương và nhiều người cho rằng sẽ chơi phòng ngự chủ động, song Braga đã thực sự gây bất ngờ khi chủ động chơi dâng cao và khiến cho Porto gặp không ít khó khăn ngay khi trận đấu được bắt đầu.

Tuy nhiên, Porto sau đó đã nhanh chóng lấy lại được thế trận để giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn (hơn 60% thời gian kiểm soát bóng) cũng như tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Braga song đã không thể một lần xuyên thủng lưới thủ thành Artur.

Nhưng rồi, điều gì đến cũng đã phải đến. Sau những nỗ lưc không biết mệt mỏi các học trò của huấn luyện viên Andre Villas Boas cũng đã có được điều mình mong muốn. Phút 44, từ đường chuyền bên phía cánh phải của Fredy Guarin, Falcao đã băng xuống rất nhanh tung ra cú đánh đầu, khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 17 của anh tại Europa League mùa này.

Chứng kiến những gì đã diễn ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Braga đã quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi tung đến hai cầu thủ là Kaka và Mossoro vào sân để thay cho Rodriguez và Viana, nhằm tăng cường sức mạnh cũng như hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Sự thay đổi người của Braga suýt chút nữa phát huy tác dụng khi Mossoro có cơ hội đối mặt với thủ thành bên phía Porto. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại quá hiền so với kinh nghiệm của Helton, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa đáng tiếc cho đội nhà.

Sau khi có được tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên về phía Porto, các cầu thủ Braga đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra trong hiệp đấu đầu tiên, song dường như họ vẫn thiếu một chút gì đó của sự sắc bén trong những tình huống dường chuyền cuối cùng trước hàng thủ của Porto.

Trong khi đó, Porto mặc dù đã dần dần hạ nhiệt trận đấu song vẫn thể hiện được sự vượt trội của mình với việc tổ chức các tình huống tấn công khá đa dạng từ hai cánh với sự cơ động của Hulk và Fredy Guarin cũng như các đồng đội chơi khá kỹ thuật ở phía trong.

Ở những phút thi đấu sau đó, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều soo với những gì đã diễn ra khi hai đội đã liên tiếp có được những tình huống "ăn miếng trả miếng" về phía khung thành của nhau, mặc dù những tình huống đó không thực sự gây nguy hiểm cho khung thành của Artur cũng như là Helton.

Sau những gì đã diễn ra trên sân, huấn luyện viên của cả hai đội là Domingos Paciencia (Braga) và Villas Boas (Porto) lại có sự thay đổi nhân sự nhằm thực hiện những toan tính của mình. Nếu như Braga tăng cuồng hàng công khi đưa Meyong vào sân thì Porto lại có sự điều chỉnh tuyến giữa nhằm tạo sự vững chắc từ khu chính tuyến.

Với những toan tính đó, Porto cho thấy rõ họ đang tìm mọi cách để bảo toàn kết quả mong manh đã có được ở những phút cuối hiệp 1. Chính điều này đã khiến cho những nỗ lực của Braga trở nên vô nghĩa cho dù những phút cuối của trận đấu họ đã chơi với đội hình dâng lên rất cao.

Để thua chung cuộc 0-1, Braga đành chấp nhận ngậm ngùi nhìn chiếc Cúp về tay đối phương. Còn với Porto, với danh hiệu này họ đang hướng rất gần đến việc giành cú "ăn ba" trong mùa giải này dưới thời huấn luyện viên Andre Villas Boas.

Đội hình ra sân

Porto: Helton, Alvaro Pereira, Rolando, Sapunaru, Nicolas Otamendi, Guarin (Belluschi, 73'), Joao Moutinho, Fernando, Falcao, Hulk, Silvestre Varela (Rodriguez, 79').

Braga: Artur, Alberto Rodriguez (Kaká, 46'), Paulao, Miguel Garcia, Silvio, Custodio, Hugo Viana (Mossoro, 46'), Vandinho, Paulo Cesar, Lima (Meyong, 66'), Alan

Bàn thắng: Falcao (44').

Clip bàn thắng duy nhất của Falcao



Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục