Gặp lại “người quen” U23 Myanmar sau khihai đội đã gặp nhau ở VFF Cup 2011 tại Hà Nội cách đây một tháng, các tuyển thủU23 Việt Nam đã hiểu rõ về đối thủ. Trong khi ấy, U23 Myanmar cũng đã có thừa kinhnghiệm để hạn chế lối chơi của U23 Việt Nam và họ đã làm tốt nhiệm vụ ấy khichơi đầy nỗ lực trong 90 phút ở sân Lebak Bulus.
Dù đã tung ra đội hình mạnhnhất vào thời điểm này, song huấn luyện viên Falko Goetz đã không thể làm gì hơnđể giúp các học trò có được chiến thắng trước U23 Myanmar.
Sau trận đấu, ôngGoetz đã nhận định: “Chúng tôi không thể vui với kết quả này. Các cầu thủ củatôi đã rất cố gắng bằng mọi cách, sút bóng, tạt bóng nhiều, nhưng vẫn không thểghi được bàn thắng. Chúng tôi đã kiểm soát bóng 80% thời gian của trận đấu songáp lực mà U23 Việt Nam tạo ra chưa đủ để giành được chiến thắng. Hôm nay, độiU23 Myanmar đã phòng ngự rất tốt khiến chúng tôi chỉ có được 1 điểm.”
Về nhữngđiều chỉnh chiến thuật ở hiệp 2, đặc biệt là việc thay Hoàng Thiên chỉ hơn 20phút sau khi cầu thủ này được tung vào sân ở giữa hiệp 2, ông Goetz cho biết:“Bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Tôi không hài lòng với sự thể hiện củaHoàng Thiên và đó là lý do tôi phải thay cậu ấy.”
Về trận đấu tiếp theo gặp U23Đông Timor (ngày 9/11), ông Goetz cho hay: “Chúng tôi có tới bốn ngày để chuẩn bịvà U23 Việt Nam vẫn còn thời gian.”
Trong khi ấy, huấn luyện viên Stefan Hassonbên phía U23 Myanmar bày tỏ: “Hai đội đã gặp nhau tại giải đấu ở Hà Nội (VFFCup) và tôi biết U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã hiểu về đội U23Việt Nam và tập trung chơi phòng ngự ngày hôm nay để hạn chế sức mạnh của độiU23 Việt Nam. So với VFF Cup, U23 Việt Nam vẫn là đội bóng như thế, còn chúngtôi đã mạnh mẽ hơn”./.