Đây không phải là lần đầu tiên chân sút người Thụy Điển này có những lời lẽkhông hay "dành tặng" cho vị huấn luyện viên từng dẫn dắt anh tại Barcelona, kểtừ khi anh rời Nou Camp để đến AC Milan.
Còn nhớ, trong ngày ra mắt đội chủ sân San Siro, Ibrahimovic đã không ngần ngạichê bai Guardiola khi nói rằng: "Tất cả đều không như mọi người suy nghĩ,Guardiola thực ra cũng chỉ giống như nhiều huấn luyện viên khác. Barca có đượcnhững thành công trong thời gian qua thực ra là do trong đội hình có những cầuthủ xuất sắc."
Không dừng ở đó, anh còn khẳng định sẽ thành nếu thay thế được Pep dẫn dắtBarca: "Với một đội bóng gồm toàn những ngôi sao như Barca, tôi hoàn toàn tinrằng mình có thể dẫn dắt đội bóng giành được thành công."
Còn trong cuốn tự truyện mang tên "I Am Zlatan Ibrahimovic" sắp được phát hành,chân sút người Thụy Điển một lần nữa dùng những lời lẽ khó nghe nhắm đến PepGuardiola khi thẳng thừng gọi ông là "đồ chết nhát."
Trong chương đầu của cuốn tự truyện, Ibra đã viết lại cảm giác lo sợ củaGuardiola khi Barcelona đối đầu Inter Milan của Jose Mourinho: "Tôi đã hét lên với ông ta... Tôi đã hoàn toàn điênlên. Nếu tôi là Guardiola, tôi sẽ không cảm thấy chết nhát đến như vậy..."
Bên cạnh đó, Ibrahimovic cũng tiết lộ cảm xúc của mình về bộba Lionel Messi,Andres Iniesta và Xavi và khẳng định anh không muốn giống như họ và muốn khẳngđịnh là chính mình.
"Bầu không khí trong phòng thay đồ quá yên tĩnh đối với tôi, còn Messi, Iniestavà Xavi luôn luôn vâng lời mà không phản đối. Họ giống như những cậu học sinh.Tôi không thể như thế và tôi muốn là chính mình," đó là những lời của Ibra trong cuốntự truyện./.