Javier Pastore muốn chia tay PSG để đến AC Milan

Tiền vệ PSG, Javier Pastore vừa chia sẻ với một tạp chí Italy rằng anh cảm thấy nhớ Seria A và mong ước được khoác áo AC Milan.
Tiền vệ hiện đang khoác áo Paris Saint Germain (PSG) Javier Pastore vừa chia sẻ với một tạp chí Italy rằng anh cảm thấy nhớ Seria A và mong ước được khoác áo AC Milan một ngày nào đó. Ngôi sao người Argentina đã tiết lộ rằng anh không cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại Paris. Vào năm 2011, tiền vệ này đã chuyển từ Palermo tới PSG với mức giá chuyển nhượng khổng lồ 43 triệu Euro. Song anh vẫn cho biết “có điều gì đó không ổn lắm dù tôi nhận được niềm tin của tất cả, từ chủ tịch cho tới huấn luyện viên.” Đây là mùa giải thứ hai của Pastore với đội chủ sân Công viên các hoàng tử và PSG đang đứng trước cơ hội rất lớn để lần đầu vô địch Pháp kể từ năm 1994. Tuy vậy, Pastore khẳng định rằng anh sẽ trở lại Serie A một ngày nào đó, vì mối thân tình với các sếp Adriano Galliani và Ariedo Braida của AC Milan. Pastore cho biết: “Tôi vẫn thường đi ăn với họ khi tôi có mặt tại Milano, tránh xa tầm mắt của báo giới. Tôi thích Italy và nhớ đất nước này.” Ngôi sao người Argentina khẳng định rằng trước khi trở về Milan, anh sẽ “đoạt chức vô địch với PSG rồi mới có thể an tâm ra đi đươc.” Anh cũng đưa ra lời khen ngợi “siêu quậy” Balotelli song cho rằng sẽ rất khó nếu hai người cùng khoác áo một đội bóng. Sau những rắc rối gây ra tại Manchester City, đang có nhiều tin đồn rằng Balotelli sẽ trở lại Serie A để chơi cho AC Milan. “Mario cực kỳ khỏe, chúng tôi từng quay quảng cáo với nhau và anh ấy chơi rất tốt. Song anh ta thường xuyên dính líu vào những chuyện điên khùng ngoài sân cỏ quá, vậy nên hãy quên điều đó đi.” Khi nhận định về nước Pháp, Pastore tỏ ra không hài lòng: “Giới truyền thông luôn tỏ ra thiếu thân thiện với các cầu thủ ngoại quốc và luôn đổ tội cho chúng tôi nếu đội thi đấu không tốt.”
Javier Pastore muốn chia tay PSG để đến AC Milan ảnh 1
Javier Pastore chán nước Pháp. (Nguồn: AFP)
“Họ thường bảo vệ những cầu thủ trong nước. Truyền thông Pháp luôn bảo vệ cầu thủ Pháp, điều này khác với ở Italy, nơi có những người luôn sẵn sàng giúp bạn.” Pastore còn nhận xét rằng Inter Milan cũng là một điểm đến không tồi do có những người đồng hương Javier Zanetti và Cambiasso. “Họ thường xuyên gọi tôi và hỏi: Khi nào thì cậu tới Inter thế?” “Song tôi chỉ nhìn thấy hai màu đỏ đen. Đó cũng là màu của chiếc xe ôtô của tôi. Tôi rất yêu AC Milan.”/.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục