"Malaysia tan nát trái tim" sau trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018

"Malaysia tan nát trái tim" là cái tít được nhiều tờ báo lớn ở Malaysia, trong đó có tờ Star và New Strait Times, sử dụng khi nói về trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 lượt về tại sân Mỹ Đình.
 "Malaysia tan nát trái tim" sau trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 ảnh 1Đội tuyển Malaysia đã có một trận đấu đầy quyết tâm nhưng Việt Nam mới là đội xuất sắc hơn để giành chiến thắng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

"Malaysia tan nát trái tim" là cái tít được nhiều tờ báo lớn ở Malaysia, trong đó có tờ Star và New Strait Times, sử dụng khi nói về trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về tại sân Mỹ Đình.

Tờ Star ngày 16/12 đưa tin tại sân Mỹ Đình tối 15/12, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã có trong tay đội hình tốt nhất sau khi Muhammad Syahmi, Mohamad Aidil, Muahammad Syazwan trở lại thi đấu.

Đặc biệt, sự trở lại của Syazwan là rất đúng lúc để đeo bám tuyển thủ cự kỳ nguy hiểm Quang Hải bên cánh phải của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng cuối cùng, tất cả đã kết thúc trong vô ích khi đội tuyển Malaysia bị thua sớm ở phút thứ 6 với pha lập công của tiền đạo 33 tuổi Nguyễn Anh Đức, một pha ghi bàn làm dậy sóng cổ động viên Việt Nam.

Với thất bại chung cuộc 2-3 trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia lại phải chờ 2 năm nữa mới có hy vọng lần thứ hai nâng cao chiếc cúp vô địch kể từ lần đầu tiên bước lên đỉnh cao bóng đá khu vực vào năm 2010.

Cùng viết về trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 15/12, báo New Strait Times dành toàn bộ trang 60 đăng ảnh cổ động viên, trong đó non nửa là hình ảnh cổ động viên 2 nước hòa mình bên nhau với tinh thần thể thao.

[Báo chí Malaysia nói gì sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?]

Bên cạnh đó, tờ báo còn dành phần lớn trang 61 để đăng bài “Việt Nam là nhà vô địch,” cho biết “những chú rồng vàng” đã vượt qua “những chú hổ” để nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018.

Theo tờ báo, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Malaysia lên tới 58% và đội tuyển nước này cũng có nhiều nỗ lực tấn công, dứt điểm hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dẫu vậy, đội tuyển Malaysia đã có một hành trình đáng khâm phục và có thể ngẩng cao đầu vì ngay cả những người chỉ trích cũng không hy vọng đội tuyển đi xa được như vậy trong giải đấu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục