Man City đoạt cúp FA, thành Manchester vào hội

Bàn duy nhất của Yaya Toure đã giúp Man City hạ Stoke 1-0 trong trận chung kết cúp FA, giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài 36 năm.
Sau hơn 35 năm mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng Man City cũng có thể mang về vùngEastland một danh hiệu. Với chiến thắng trong trận chung kết cúp FA, họ sẽ nhậnđược 1,8 triệu bảng. Số tiền chẳng là gì, thậm chí có thể nói là nực cười, khiso sánh gần 300 triệu bảng tỷ phú Sheikh Mansour đã bỏ ra từ năm 2008. Dù sao,cuối cùng tiền bạc cũng đã "mua" được một chức vô địch. Tình huống nguy hiểm của trận đấu thuộc về Stoke City.Ngay sau quả giao bóng, Stoke lập tức có một pha tấn công rất nguy hiểm về phíakhung thành của Man City nhưng rất may các trung vệ của đội bóng áo xanh đãchơi tập trung và cản phá thành công. Bốn phút sau đó, Man Xanh có pha đáp trả. Tevez đi bóng nỗ lựctừ bên cánh trái cắt ngang mặt khung thành Stoke và tung cú sút căng nhưngkhông thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Sorensen. Liên tiếp ngay sau đó là các pha hãm thành của Yaya Toure,De Jong tuy nhiên bóng đều không đi trúng đích. Phút 23, Man City chút nữa đãcó bàn thắng khi Balotelli thực hiện cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm củaStoke nhưng thủ môn Sorensen đã bay người đẩy bóng tuyệt vời. Trong khi đó, Stoke cũng tạo ra được một số tình huống nguy hiểm sau đónhưng do có quá ít cầu thủ lên tham gia tấn công và điều này khiến thủ môn JoeHart không gặp khó khăn để cản phá. Phút 35, Silva đã bỏ lỡ một tình huống khá ngon ăn.Balotelli tranh cướp với thủ môn Sorensen của Stoke, bóng bật đến vị trí củaSilva và tiền vệ này dứt điểm ngay khi khung thành đã bỏ trống. Tiếc là cú sútđập đất của Silva lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục là đội chiếm thế kiểmsoát trên sân, tuy nhiên các chân sút của họ lại cho thấy sự vô duyên trong cáctình huống dứt điểm. Phút 61, Man City suýt chút nữa đã phải đón nhận bàn thua khi Jonesbăng xuống tốc độ và dứt điểm khá hiểm nhưng thủ môn Joe Hart đã cản phá thànhcông tình huống này bằng đùi. Và cuối cùng điều mà các cổ động viên Man City chời đợi làbàn thắng đã đến ở phút thứ 74. Man City đã vươn lên dẫn trước sau cú sút rấtcăng ở cự ly gần của Yaya Toure. Silva có công đầu khi thực hiện pha nhả bóngra rất tốt để Balottelli dứt điểm, bóng đập người hậu vệ Stoke bật ra và Touredã không thể bỏ lỡ. Ngay sau bàn thua, bên phía Stoke liên tiếp có sự thay đổi người tuy nhiên với viêc các cầu thủ Man City chủ động giảm tốc độ của trận đấu và phòng thủ với số đông khiến Stoke không thể tìm được bàn gỡ. Trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về phía Man City, và đó là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò huấn luyện viên Mancini, hay nói đúng hơn là cho những đồng tiền mà các ông chủ Arập đã bỏ qua.
Man City đoạt cúp FA, thành Manchester vào hội ảnh 1
Cũng cần nhắc lại là hai tiếng trước đó, M.U đã chính thức lên ngôi vô địch Premier League, và với việc Man City đăng quang ở cúp FA, thành Manchester đã có một ngày không thể nào quên khi cả nửa xanh lẫn nửa đỏ đều được ăn mừng.
Thông tin trận đấu:
Manchester City: Joe Hart, Joleon Lescott,Vincent Kompany,Micah Richards, Aleksandar Kolarov, Gareth Barry (Adam Johnson 72'),Yaya Toure, Nigel De Jong, David Silva (Vieira 90+2'), Carlos Tévez(Zabaleta 87'), Mario Balotelli. Stoke City: Thomas Sorensen, Andy Wilkinson, Robert Huth, RyanShawcross, Glenn Whelan (Pugh 85'), Rory Delap (Carew 80'), JermainePennant, Matthew Etherington (Dean Whitehead 62'), Marc Wilson, JonathanWalters, Kenwyne Jones. Bàn thắng: Yaya Toure (74')./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục