Man United lại dùng tiền để níu chân hậu vệ Evra

Không lâu sau vụ Rooney, Manchester United lại phải bỏ ra số tiền không nhỏ để giữ chân Patrice Evra ở lại với sân Old Trafford.
Không lâu sau vụ Wayne Rooney, Manchester United lại phải bỏ ra số tiền không nhỏ để giữ chân hậu vệ Patrice Evra ở lại với sân Old Trafford.

Hậu vệ Patrice Evra mới hôm nào từng tuyên bố rằng không có một câu lạc bộ nào tốt hơn đội chủ sân Old Traffold và họ đang trên đường chinh phục các danh hiệu lớn, nhằm chỉ trích những lời nói của Rooney thiếu tích cực của Rooney.

Nhưng chỉ không lâu sau những lời tuyên bố xanh rờn về sức mãnh của đội bóng, chính anh lại đi ngược điều đó khi lấp lửng lên tiếng về việc có nên hay không tiếp tục gắn bó với Manchester United sau khi mùa giải này kết thúc.

Evra nói: "Tôi sẽ không tiếp tục thi đấu trong màu áo Manchester United, nếu như tôi biết đội bóng không đủ thực lực để giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng mọi người nên tập trung làm tốt công việc của mình và hãy chờ xem vào cuối mùa."

Với những lời phát biểu của hậu vệ người Pháp, Manchester United và huấn luyện viên Alex Ferguson một lần nữa lại phải nhún nhường. Lý do là chính họ đã tự tạo ra một tiền lệ xấu khi quyết định níu giữ tiền đạo Rooney ở lại sân Old Trafford bằng một bản hợp đồng mới với mức lương khủng nhất thế giới 250.000 bảng/ tuần.

Hợp đồng của Evra với Manchester United sẽ chấm dứt vào tháng 6/2012 và đây có lẽ là lúc thích hợp để gây sức ép với ban lãnh đạo, bởi hậu vệ này thừa hiểu, nếu Manchester United muốn giữ chân anh thì sẽ phải nhanh đưa ra bản hợp đồng mới, nếu không anh sẽ ra đi.

Trước những diễn biến xấu nhất có thể xảy ra, trong một động thái mới nhất, ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định đưa ra một bản hợp đồng mới với thời hạn bốn năm với Evra, và tất nhiên lương của cầu thủ này cũng được tăng lên. Theo bản hợp đồng này, Patrice Evra sẽ được nhận mức lương là 100.000 bảng/tuần thay vì phải nhận mức lương như trước đây là 70.000 bảng/tuần.

Với quyết định này, Manchester United đã giữ được chân hậu vệ được xem như là cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí cánh trái và không thể thiếu trong hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ" dù cho phong độ của anh không còn được như ngày mới gia nhập Manchester United vào năm 2006.

Nhưng đằng sau quyết định này, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khó khăn không chỉ bởi nguy cơ quỹ lương sẽ ngày một phình to ra trong tương lai, mà sẽ là một tiền lệ vô cùng xấu để các cầu thủ khác học theo và đưa ra yêu sách./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục