Nga để ngỏ khả năng rút khỏi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng OSCE không còn phát huy hiệu quả như một cơ chế hợp tác an ninh khu vực, đồng thời đề cập khả năng Nga rút khỏi tổ chức này trong tương lai.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo RIA Novosti, ngày 24/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng sẽ tốt hơn nếu nước này rời khỏi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) song nhấn mạnh quyết định này thuộc về Tổng thống Vladimir Putin.

Phát biểu tại Diễn đàn Primakov Readings, ông Lavrov nêu rõ: "Tất nhiên, OSCE là một tổ chức sống dở chết dở. Thành thật mà nói, tôi và Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko đã trao đổi và tranh luận về vấn đề này. Quyết định thuộc về Tổng thống nhưng tôi chắc chắn sẽ rời khỏi tổ chức này nếu không vì một điều - những nước khác sẽ không rời khỏi nó."

Theo đó, ông Lavrov mô tả tổ chức an ninh khu vực này là "một diễn đàn nơi mọi người công khai bôi nhọ tên tuổi của bạn ngay trước mặt bạn... trong khi bạn vẫn có cơ hội phản bác bằng các sự thật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng gặp làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Konstantin Chuychenko. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác pháp lý Việt Nam-Liên bang Nga

Hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Nga có thể được coi là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự.

Cảng hàng hóa Liverpool, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nước Anh thời Hậu Brexit: Những lời hứa dang dở

Lời hứa rằng các thỏa thuận thương mại mới với phần còn lại của thế giới sẽ lấp đầy khoảng trống do châu Âu để lại đã không thành hiện thực, khi xuất khẩu của Anh sang EU năm 2025 gần như giậm chân.

Người tiêu dùng mua sắm tại chợ ở Manchester, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

10 năm sau Brexit: Nốt trầm của nước Anh

Cho đến nay, Anh vẫn đang tiếp tục gánh chịu những hậu quả đối với nền kinh tế sau “cuộc chia ly” nhiều trắc trở được gọi là Brexit, trong khi những lợi ích được cam kết còn mờ nhạt.