Premier League: M.U ngược dòng khó tin, Tottenham lên ngôi đầu

Scott McTominay tỏa sáng với cú đúp ở thời gian bù giờ để giúp M.U ngược dòng đánh bại Brentford, trong khi Tottenham tạm vươn lên ngôi đầu Premier League sau trận thắng nhọc Luton.

Scott McTominay giúp M.U thắng kịch tính. (Nguồn: Getty Images)
Scott McTominay giúp M.U thắng kịch tính. (Nguồn: Getty Images)

Manchester United tiếp tục phải trải qua trận cầu nhọc nhằn trên sân nhà Old Trafford nhưng may mắn lần này họ đã ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước Brentford ở vòng 8 Premier League.

Tiền vệ người Scotland Scott McTominay đã sắm vai người hùng sau khi được tung vào sân ở phút 87 để mang về chiến thắng khó tin cho Manchester United.

Scott McTominay tỏa sáng với hai bàn thắng ở các phút 90+3 và 90+7 để giúp M.U đánh bại Brentford sau khi để cho đối thủ vươn lên dẫn trước ở phút 26 nhờ pha lập công của Mathias Jensen.

Chiến thắng may mắn giúp Quỷ đỏ tìm lại được niềm vui trên sân nhà sau hai thất bại liên tiếp ở hai đấu trường quan trọng là Premier League và Champions League.

Với kết quả này, đội chủ sân Old Trafford có 12 điểm để xếp thứ 10 ở bảng xếp hạng Premier League, đồng thời giữ cho chiếc ghế của Huấn luyện viên Erik ten Hang bớt lung lay sau chuỗi trận thất vọng.

Bên kia chiến tuyến, Brentford mới chỉ có được 7 điểm sau 8 trận đã đấu, xếp vị trí thứ 15 ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Trong khi đó, dù phải thi đấu thiếu người, Tottenham vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của Luton.

Micky Van de Ven ghi bàn thắng duy nhất để giúp Tottenham giành chiến thắng và tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 20 điểm.

tottenham-22.jpg
Micky Van de Ven đưa Tottenham lên ngôi đầu. (Nguồn: Reuters)

Cũng ở vòng đấu này, Chelsea đã ngược dòng giành chiến thắng đậm 4-1 trên Sân Venue Turf Moor của Burnley, nhờ các bàn thắng của Palmer, Sterling, Jackson cùng phản lưới nhà đến từ Al-Dakhil.

Kết quả này giúp thầy trò Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa, đồng thời vươn lên vị trí thứ 11 với 11 điểm.

Còn tại Sân Goodison Park, Câu lạc bộ Everton đã vượt qua AFC Bournemouth với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Garner, Harrison và Doucouré.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Sean MarkLast Dyche có chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa, vươn lên vị trí thứ 16 với 7 điểm.

Trong khi đó, AFC Bournemouth vận đang “ngụp lặn” trong nhóm cầm đèn đỏ khi mới chỉ có được 3 điểm kể từ đầu mùa giải.

Cùng cảnh ngộ với AFC Bournemouth, đội bóng xếp cuối bảng Sheffield United tiếp Cùng cảnh ngộ với AFC Bournemouth, đội bóng xếp cuối bảng Sheffield United tiếp tục lún sâu khi để thua 1-3 trong chuyến làm khách trên sân của Fulham.

Hiệp 1 trận đấu trôi qua “buồn tẻ” khi không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, hiệp 2 đã diễn ra bùng nổ với “cơn mưa bàn thắng.”

Fulham đã ba lần sút tung lưới đối phương nhờ các pha lập công của De Cordova-Reid, Willian và bàn phản lưới nhà của Foderingham. Trong khi đó, bàn thắng danh dự của Sheffield United đến từ tình huống “đốt lưới nhà.”

Chiến thắng trận này, Fulham có được 11 điểm sau 8 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 12 Premier League mùa này.

Ở trận đấu còn lại diễn ra trong đêm qua, Crystal Palace và Nottingham Forest chia điểm sau trận cầu không bàn thắng.

Kết quả vòng 8 Premier League
Crystal Palace - Nottingham Forest 0-0
Burnley - Chelsea 1-4
Everton - Bournemouth 3-0
Fulham - Sheffield United 3-1
Manchester United - Brentford 2-1
Luton Town - Tottenham 0-1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục