SEA Games 31: Mối nguy hiểm tiềm tàng từ "Voi chiến" Thái Lan

Tuy đã để thua Malaysia, song trận đấu với Singapore đã chứng tỏ U23 Thái Lan có thể là đội phô diễn khả năng sát thương đa dạng và đáng sợ nhất ở SEA Games 31.
SEA Games 31: Mối nguy hiểm tiềm tàng từ "Voi chiến" Thái Lan ảnh 1Weerathep Pomphun (18) của U23 Thái Lan nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thất bại 1-2 trước Malaysia chỉ là “tai nạn,” U23 Thái Lan chứng tỏ điều đó sau chiến thắng 5-0 trước Singapore.

Đội bóng nguy hiểm không nhất thiết là đội bóng lập tức hoặc lúc nào cũng khiến tất cả nhận thấy là họ nguy hiểm mà là đội bóng có nội lực của nhà vô địch nhưng không phải lúc nào cũng phô bày sức mạnh đó. Thái Lan thuộc dạng đội bóng như vậy.

Chuyện họ thắng Singapore là điều có thể dự đoán được, nhất là sau khi họ đã thua Malaysia ở trận mở màn tại SEA Games này.

Tất nhiên, nếu bạn chỉ xem trận ra quân của Thái Lan với Malaysia và hiệp 1 trận đấu của Thái Lan với Singapore thì bạn có thể nói là Thái Lan không thực sự mạnh như những gì người ta vẫn tưởng.

Đúng là tuyển U23 Thái Lan chưa hoàn hảo, vẫn có những khoảnh khắc sơ hở, mất tập trung nhưng đấy chỉ là những vết rạn nhỏ trên bề mặt của viên kim cương.

Thái Lan không hoàn hảo nhưng họ đáng sợ ở chỗ vẫn đủ nội lực đánh bại bất cứ đối thủ nào ngay cả khi họ không hoàn hảo.

Các cầu thủ của ông Mano Polking đã cho thấy những mối nguy hiểm tiềm tàng họ có thể gieo rắc cho đối thủ ngay trong thất bại trước Malaysia và chiến thắng áp đảo trước Singapore chỉ khẳng định thêm sức mạnh tiềm ẩn rất đáng gờm của người Thái.

Ngay trong thất bại trước Malaysia, chúng ta đã có thể nhận diện những quân bài lợi hại trong tay ông Mano Polking là tiền đạo có khả năng dứt điểm toàn diện cao 1,87m Gustavsson, tiền vệ trái Ekanit Panya, hai cầu thủ quá tuổi được triệu tập là Weerathep và Worachit cùng tiền vệ Benjamin Davis.

[SEA Games 31: Thái Lan sẽ đi tiếp, Campuchia tranh vé với Malaysia]

Thực tế thì ở cả 3 tuyến U23 Thái Lan đều có những cầu thủ có thể ghi bàn.

Hàng thủ họ có trung vệ cao 1,90m Jonathan Khemdee cực đáng ngại trong các tình huống bóng bổng. Tuyến giữa họ có Benjamin Davis (tốc độ, năng nổ), Weerathep (giỏi đánh chặn, chuyên gia đá phạt và sút xa lợi hại), Worachit (nhạc trưởng rất giỏi làm bóng).

Hàng công họ có Ekanit (kỹ thuật, nhanh nhẹn), Gustavsson cao 1,87m, chơi đầu cũng tốt, dùng chân cũng hay. Dẫn dắt Thái Lan là Mano Polking, một huấn luyện viên có kinh nghiệm, giỏi chiến thuật, “đọc” trận đấu tốt.

Nói thế để thấy Thái Lan rất toàn diện. Họ sở hữu nhiều vũ khí có thể khiến đối thủ phải trả giá. Họ có thể chơi bóng đa dạng. Đá cánh, xuống biên và bóng bổng, đánh trung lộ bằng những quả chọc khe, đột phá cá nhân. Sút xa. Bóng chết. Mảng miếng nào Thái Lan cũng rất lợi hại và tùy đối thủ ra sao mà họ sẽ chú trọng vào miếng đánh nào để tìm kiếm bàn thắng.

Chúng ta đã thấy phô diễn khả năng sát thương đa dạng của họ trước Singapore.

Benjamin Davis đột phá đầy tốc độ vào cấm địa đối phương và kiếm được quả 11m rồi đích thân anh sút thành công để mở tỷ số.

Bàn thứ 2 bắt nguồn từ cú sút quá “chất” từ mép vòng cấm của Weerathep khiến thủ môn Singapore không bắt dính bóng trước khi Worachit có mặt đúng lúc đúng chỗ căng ngang vào trong, dẫn đến pha phản lưới của hậu vệ Singapore.

Bàn thứ 3 bắt nguồn từ quả đánh gót kỹ thuật của Ekanit cho Worachit trước khi Worachit lại chuyền từ biên vào và dù Gustavsson đá lỗi nhưng vô tình lại biến thành đường kiến tạo để Ekanit Panya sút cận thành ghi bàn.

Bàn thứ 4 là nỗ lực đi bóng cắt từ cánh trái vào rồi dứt điểm tự tin của Ekanit.

Hiệp 1, Worachit còn có quả chọc khe dọn cỗ cho Ekanit đối mặt thủ môn Singapore mà nếu anh dứt điểm hiểm hóc hơn thì bàn thắng còn đến với Thái Lan sớm hơn.

Nói không có gì thái quá, Thái Lan lúc này tuy để thua 1 trận nhưng họ mới là đội phô diễn khả năng sát thương đa dạng và đáng sợ nhất ở SEA Games 31.

Một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như Mano Polking và một dàn cầu thủ với nhiều gương mặt tài năng trải đều cả 3 tuyến.

Thái Lan rõ ràng là ứng viên vô địch nặng ký dù như đã nói, lúc này hay lúc khác, họ vẫn bộc lộ những sai sót trong phòng ngự./.

Đội hình xuất phát của U23 Thái Lan. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội hình xuất phát của U23 Thái Lan. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi cả hai đội buộc phải giành chiến thắng, đặc biệt là Thái Lan để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi cả hai đội buộc phải giành chiến thắng, đặc biệt là Thái Lan để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Trọng tài Adam Fazeel nhắc nhở HLV trưởng U23 Thái Lan Mano Polking vì không thực hiện quy định mặc áo bib. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trọng tài Adam Fazeel nhắc nhở HLV trưởng U23 Thái Lan Mano Polking vì không thực hiện quy định mặc áo bib. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Weerathep Pomphun (18) của U23 Thái Lan nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Weerathep Pomphun (18) của U23 Thái Lan nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Huấn luyện viên trưởng của cả hai đội đều ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Huấn luyện viên trưởng của cả hai đội đều ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ban huấn luyện U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ban huấn luyện U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tiền vệ Benjamin James Davis (17) mở tỷ số cho U23 Thái Lan ở phút 45+1 từ chấm đá phạt trực tiếp 11m. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tiền vệ Benjamin James Davis (17) mở tỷ số cho U23 Thái Lan ở phút 45+1 từ chấm đá phạt trực tiếp 11m. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan vui mừng khi có bàn thắng thứ 2 ở phút 48 từ pha "đốt lưới nhà" của tiền vệ Ian Steward phía U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan vui mừng khi có bàn thắng thứ 2 ở phút 48 từ pha "đốt lưới nhà" của tiền vệ Ian Steward phía U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 0 của Ekanit Panya ở phút 61. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 0 của Ekanit Panya ở phút 61. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang bày tỏ tình cảm thân thiện với cổ động viên trên sân vận động Thiên Trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang bày tỏ tình cảm thân thiện với cổ động viên trên sân vận động Thiên Trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang bày tỏ tình cảm thân thiện với cổ động viên trên sân vận động Thiên Trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang bày tỏ tình cảm thân thiện với cổ động viên trên sân vận động Thiên Trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang cùng HLV trưởng Mano Polking và Ban huấn luyện U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng thứ 5. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang cùng HLV trưởng Mano Polking và Ban huấn luyện U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng thứ 5. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thủ môn Kawin của U23 Thái Lan bay người phá bóng ngay trên đầu của tiền đạo Vasileios Ming Xun (20, U23 Singapore). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thủ môn Kawin của U23 Thái Lan bay người phá bóng ngay trên đầu của tiền đạo Vasileios Ming Xun (20, U23 Singapore). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Weerathep Pomphun (18) của U23 Thái Lan nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Weerathep Pomphun (18) của U23 Thái Lan nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tiền vệ Benjamin James Davis (17) mở tỷ số cho U23 Thái Lan ở phút 45+1 từ chấm đá phạt trực tiếp 11m. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Tiền vệ Benjamin James Davis (17) mở tỷ số cho U23 Thái Lan ở phút 45+1 từ chấm đá phạt trực tiếp 11m. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Benjamin James Davis (17) ở phút 45+1. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan vui mừng khi có bàn thắng thứ 2 ở phút 48 từ pha "đốt lưới nhà" của tiền vệ Ian Steward phía U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các cầu thủ U23 Thái Lan vui mừng khi có bàn thắng thứ 2 ở phút 48 từ pha "đốt lưới nhà" của tiền vệ Ian Steward phía U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang cùng huấn luyện viên trưởng Mano Polking và Ban huấn luyện U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng thứ 5. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang cùng huấn luyện viên trưởng Mano Polking và Ban huấn luyện U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng thứ 5. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục