Trong cuộc trò chuyện với Fox Sport, cựu tiền đạo của Man United đã chiasẻ về những giây phút khó khăn ở trận đấu với Bayern Munich ở Champions Leaguehồi năm ngoái: "Khi đó, tôi có tâm trạng không tốt và khi huấn luyện viên đưa DeJong vào thay Dzeko, dù đang bị thua 0-2. Tôi nghĩ đó là một sự thay đổingười thiên về phòng thủ nên quyết định quay trở về băng ghế dự bị. Khi quaylại băng ghế dự tôi thấy Dzeko khá giận dữ và tiến về phíahuấn luyện viên. Cậu ấy thấy đường hầm bị đóng nên buộc phải ra ngồi cạnh tôi.Dzeko và huấn luyện viên Mancini đã có lời qua tiếng lại."
"Ông ấy không nhìn thấy tôi vì còn mải tranh luận. Songkhi quay lại, huấn luyện viên đã thấy tôi ngồi và bạn biết điều gì đã xảy ra.Lúc đó, huấn luyện viên đang khá tức giận nên ông ta đã yêu cầu tôi tiếp tục rakhởi động. Tôi cảm thấy mình bị đối xử như một con chó. Cảm thấy ấm ức với thái độ đó, tôi đã quyết định nói không."
Tuy nhiên, đến cuối bài phát biểu của mình, Tevez lại bất ngờ chấp nhận nhún nhường: "Tôi không nghĩ rằng tôi đã sai nhưng nếu họ giữ nguyên ý nghĩ như vậy tôisẽ sẵn sàng nói lời xin lỗi để trở về thi đấu và mang lại vinh quang cho câu lạcbộ. Tôi hy vọng mình có thể giúp Man City vô địch thêm một lần nữa. Tôi luôn nóirằng mình sẽ giải nghệ khi 28 tuổi. Nhưng tôi tin mình có thể cống hiến đượcnhiều hơn thế."
[Carlos Tevez: Man City đã từ chối mọi lời đề nghị]
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, kế hoạch "đào tẩu" khỏi Etihadcủa Tevez đã bị phá sản khi cả Inter Milan, Ac Milan, Corinthians và ParisSaint-Germain đều không thể chấp nhận được những yêu cầu từ phía Man Xanh đưara. Chính vì thế, dù có ấm ức đến mấy nhưng cách duy nhất của Tevez hiện tại là phải làm hòa vớiMancini để có thể tìm được một vị trí chính thức trên sân./.