Tito Villanova sẽ đau đầu với các ngôi sao Barca

23/7/2012 là ngày đầu tiên Barcelona bắt đầu tập luyện cho mùa bóng mới mà không còn sự chỉ đạo của huấn luyện viên Pep Guardiola.
23/7/2012 là ngày đầu tiên Barcelona bắt đầu tập luyện cho mùa bóng mới mà không còn huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng áo đỏ-xanh, Pep Guardiola, nhưng lại có sự dẫn dắt của một người kế nghiệp bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Tito Vilanova.

Có vẻ mọi việc sẽ diễn ra bình thường, với rất ít thay đổi sau khi người được lựa chọn để thế chỗ Pep là Tito, trợ lý trung thành và tài ba của người tiền nhiệm. Nhưng đó sẽ chỉ là cảm giác mà thôi, vì việc lặp lại những chiến công không tưởng của đội bóng xứ Catalunya trong bốn năm qua như Guardiola đã làm được: 14 danh hiệu trong bốn năm, trong đó có cả Liga và Champions, là một nhiệm vụ hầu như bất khả thi, nhất là trong bối cảnh đối thủ truyền kiếp Real Madrid đã mạnh lên rất nhiều khi bước vào năm thứ ba dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” Jose Mourinho.

Dù đã ra đi, giờ này từ các thành viên của ban lãnh đạo đến các cầu thủ và cổ động viên của Barca vẫn muốn biết Guardiola hiện nay đang ở đâu, làm gì và suy nghĩ như thế nào sau khi rời sân Camp Nou. Đúng như lời phát biểu “mọi người sẽ rất ít thấy tôi”, cựu huấn luyện viên của Barca hầu như không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự vắng tiếng của Guardiola lại làm dấy lên những nghi ngờ: có thật là Pep ra đi vì mỏi mệt sau bốn năm cầm quân hay bên trong vụ việc này còn có một điều gì đó bí ẩn ?

Khó khăn đầu tiên của Tito là làm sao vượt qua được cái “bóng” Pep, vốn hầu như hòa quyện vào cơ thể và trí óc của hầu như tất cả các cầu thủ áo đỏ-xanh. Quan niệm cho rằng Barca là một đội bóng hoàn hảo, toàn những cầu thủ tầm quốc tế, tự thân nó có thể tiến lên mà không cần tới một người dẫn đường thực ra là hoàn toàn sai lầm.

[Pep Guardiola đi khỏi Barcelona vì chủ tịch Rosell?]


Chỉ nói riêng chuyện chuẩn bị nhân sự cho mùa bóng mới, và xa hơn một chút là việc sử dụng người, cũng là một công việc sẽ khiến Tito phải đau đầu nhức óc. Nếu như trước đây Guardiola đã khổ sở như thế nào khi phải thanh lý các công thần Ronaldinho, Deco và Eto'o khi đến sân Camp Nou thì hôm nay Tito sẽ còn khó khăn hơn.

Đây không đơn giản là chuyện cho ai ra đi, mua thêm một trung vệ hoặc một tiền đạo, mà là một câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Cần phải đánh giá lại vai trò của từng cầu thủ, tạo bầu không khí chung sống hòa bình giữa những cái tôi của một ông lớn trong làng bóng đá thế giới. Cần phải hỏi Valdes tại sao mỗi một mùa bóng lại thay huấn luyện viên thủ môn; thống nhất với Xavi và Puyol về việc ra sân cho phù hợp với tuổi tác của mình; xác định Cesc cần chơi ổn định ở vị trí nào; làm gì để Pique cống hiến hết mình vì sự nghiệp chung; đánh giá sự hồi phục của Villa và cập nhật một cách tốt nhất vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Messi...

Lãnh đạo, cầu thủ và khán giả chờ đợi ở Messi một cầu thủ có trách nhiệm hơn. Tito phải làm như thế nào để La Pulga hiểu rõ mục tiêu của anh không phải là lần thứ tư giành Quả bóng Vàng mà là đóng góp để Barca giành lại Liga và Champions ở mùa bóng mới. Vấn đề không nằm trong việc thỏa mãn các yêu cầu của Messi trong việc lựa chọn ví trí chơi bóng và những người hỗ trợ, nhất là trong bối cảnh tiền đạo người Argentina đã công khai bày tỏ sự bực mình của mình về đội hình sau những thất bại ở mùa bóng trước, mà là bảo đảm cả đội bóng đều chơi hiệu quả và tất nhiên là cả Messi.

Sự hợp tác của giám đốc thể thao Zubizarreta và của chủ tịch Sandro Rosell với Vilanova có tầm quan trọng sống còn. Có lẽ sẽ cần một sự làm việc tập thể nhiều hơn để đối phó với dư luận cho rằng Barcelona không chỉ mất đi hơn mười nghìn người ủng hộ mỗi khi khủng hoảng mà còn đánh mất tầm vóc vĩ đại của mình trước mỗi thay đổi, khi người thứ hai chuyển sang vai trò của người thứ nhất và người thứ ba trở thành người thứ hai. Ban lãnh đạo của Barca cần củng cố ngay hình ảnh và vai trò của Vilanova với tư cách là một huấn luyện viên chứ không phải chỉ là người thay thế Guardiola.

Vai trò của Rosell hoàn toàn không dễ dàng. Nhà doanh nghiệp tài ba này đã cố gắng giành sự tin tưởng của các cổ đông bắt đầu từ sự kiểm soát một cách không thể chê vào đâu được việc sử dụng nguồn vốn của đội bóng – một điều kiện rất quan trọng đối với Barca vì nó không chỉ bảo đảm sự lành mạnh tài chính mà còn cho cả công việc kinh doanh của vị chủ tịch. Giờ đây, Rosell cần phải đáp ứng một cách có trách nhiệm đối với những yêu cầu từ Vilanova, trước mắt là một trung vệ cỡ quốc tế để chia lửa với Puyol, một tiền vệ để thay thế Seidou Keita đã sang Trung Quốc kiếm tiền và nếu có thể một tiền đạo để lấp chỗ trống của Villa nếu chấn thương cướp đi vĩnh viễn hiệu quả thi đấu của mũi nhọn này.

[Những điều chưa biết về người thay Pep Guardiola]

Bản thân Vilanova cũng phải tự đổi mới mình. Ông cần giành được sự tin tưởng của phòng thay đồ sau khi chính thức trở thành huấn luyện viên của đội bóng áo đỏ-xanh. Ông cần chứng minh mình không phải là một người đóng thế mà là một viên tướng thực sự. Qua hành động và lời nói của huấn luyện viên, các cầu thủ cần phải biết rằng người quyết định cuộc chơi của họ bây giờ là Tito Vilanova. huấn luyện viên mới cần xây dựng được một đội bóng thể hiện rõ nhất bản chất của một câu lạc bộ của xứ Catalunya, đó là bảo vệ sự thống nhất trong tính đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn việc sử dụng các cầu thủ được đào tạo từ lò Masia với các cầu thủ nhập về, chống lại các khuynh hướng mang tính cục bộ và bài ngoại.

Cả một núi công việc đang chờ Tito Vilanova ở phía trước. Nhưng với lợi thế là người am hiểu tường tận mọi ngọn nguồn của Barcelona lại được sự ủng hộ tuyệt đối của lãnh đạo, cầu thủ và khán giả, ít ra là trong việc lựa chọn người thay thế Guardiola, có cơ sở để tin rằng nhà cầm quân mới sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng áo đỏ-xanh đến những thành công mới./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục