Đội tuyển Việt Nam đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay AFF Suzuki Cup 2014, sau khi để thua 2-4 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về trận sân Mỹ Đình.
Kết quả này đã đưa đội tuyển Malaysia chính thức giành vé vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 5-4 sau hai lượt trận bán kết (Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi và thua 2-4 ở lượt về).
Đối thủ của Malaysia ở chung kết sẽ là Thái Lan - đội tuyển đã giành chiến thắng 3-0 trước Philippines.
Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên đất Thái Lan vào ngày 17/12, còn trận chung kết lượt về sẽ diễn ra tại Malaysia vào ngày 20/12.
2014 có thể là năm đầy duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Malaysia. Sau 9 lần gặp nhau ở cả cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ, Việt Nam có bảy chiến thắng trong khi Malaysia chỉ có hai.
Việt Nam đang có lợi thế, song huấn luyện viên Toshiya Miura vẫn tỏ ra khá thận trọng: "Trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra," vị huấn luyện viên người Nhật nói. "Toàn đội phải hết sức tập trung trong trận đấu sắp tới để giành chiến thắng dù chúng tôi đã có chút ít lợi thế sau trận lượt đi."
Cổ động viên Việt Nam tại tượng đài Lý Thái Tổ.
Trước thềm trận đấu, Công Vinh đã chia sẻ trên facebook: "Trận đấu với Malaysia vẫn còn một hiệp nữa, cố lên nào anh em"
Mỹ Đình đang nóng lên theo từng giờ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Trước trận đấu này, huấn luyện viên Dollah Saleh khẳng định Malaysia sẽ bước vào trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 tại sân Mỹ Đình với "tâm thế không còn gì để mất."
Một cổ động viên nhí ra sân từ rất sớm. (Ảnh: Vietnam+)
(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Khán đài sân Mỹ Đình đang dần được "lấp đầy." (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội giành chiến thắng ở trận đấu này, sẽ đối đầu với Thái Lan ở chung kết.
Đội hình ra sân.
Các cầu thủ Việt Nam khởi động trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Ở trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam đã không có bất cứ sự thay đổi nào trong đội hình ra sân so với trận đấu tại Shah Alam.
Các nữ cổ động viên xinh đẹp đến sân cổ vũ đội nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hai đội vừa tiến hành lễ chào cờ.
Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia chính thức bắt đầu.
Phút thứ 3: Việt Nam bị phạt penalty, sau pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải. Trọng tài còn "dành tặng" số 15 của Việt Nam 1 chiếc thẻ vàng.
Phút thứ 4: Safiq đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Malaysia. Trước đó, tiền vệ này đã phải thực hiện lại tình huống sút phạt 11m.
Phút thứ 9: Văn Quyết quá ham nhận bóng từ đồng đội, nên đã rơi vào thế việt vị. Một cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam.
Phút 13: Văn Quyết tạt bóng rất dẻo bên cánh phải, bóng đi khá khó chịu nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp phá bóng ra ngay trước đầu Công Vinh.
Phút 15: Malaysia bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Norshahrul Idlan Talaha. Trong tình huống này, Nguyên Mạnh và hàng thủ Việt Nam thi đấu như mơ ngủ.
Phút 20: Đội tuyển Việt Nam được hưởng penalty, sau khi Công Vinh bị một hậu vệ đối phương kéo ngã.
Phút 21: trên chấm 11m, Công Vinh đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Tỷ sốc sau hai lượt trận lúc này đang là 3-3.
Phút 26: Huy Hùng tung ra cú sút từ xa nhưng tiếc là không thành công.
Công Vinh ghi bàn.
Phút 29: Hàng thủ của Việt Nam tiếp tục chơi như mơ ngủ. Đinh Tiến Thành đã vô tình đốt lưới nhà khi cú cản bóng của anh vô tình đã làm tung lưới Nguyên Mạnh, từ đường chuyền của một cầu thủ Malaysia. Tỷ số 3-1 cho Malaysia.
Tỷ số sau 2 lượt trận đang là 4-3 nghiêng về phía Malaysia. Đội khách hiện cũng đang có được lợi thế bàn thắng trên sân khách. Đội tuyển Việt Nam buộc phải ghi thêm hai bàn trong khi không để thủng lưới mới giành vé vào chung kết.
Phút 36: Đội tuyển Việt Nam có cơ hội, nhưng tiếc là Công Vinh đã bất ngờ trong tình huống tấn công của đội nhà.
Phút 37: Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Tấn Tài vào sân thay cho Hoàng Thịnh.
Phút 43: Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ tư ở trận đấu này. Hàng thủ một lần nữa mắc sai lầm. Người ghi bàn cho Malaysia là đội trưởng Bin Adan.
Hiệp 1 được bù giờ 2 phút.
Phút 45+2: Văn Quyết tung ra cú sút nguy hiểm nhưng lại đúng vị trí của thủ môn Malaysia.
Phút 45+3: Công Vinh đã bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc.
Hiệp 1 kết thúc: 4-1 nghiêng về phía Malaysia.
Ngay đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã có hai sự thay đổi người. Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Huy Toàn, trong khi Tấn Tài dính chấn thương phải rồi sân nhường chỗ cho Hải Anh.
Phút 61: Huy Hùng tung ra cú sút xa nhưng bóng đi quá cao so với khung thành Malaysia.
Phút 62: Các cầu thủ Việt Nam lại tạo ra tình huống nguy hiểm, nhưng thủ quân đội khách đã chơi tỉnh táo để phá bóng ra.
Phút 67: Đội tuyển Việt Nam vẫn rơi vào thế bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Malaysia. Trong khi đó, đội khách đã chủ động chơi thấp để phòng thủ.
Đội tuyển Malaysia đã thể hiện bộ mặt rất khác so với lượt đi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Phút 71: Công Vinh lại bị bất ngờ trong một tình huống tấn công của đội nhà.
Phút 74: Thành Lương đã ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, không có tiếng còi nào cất lên từ trọng tài.
Phút 79: Công Vinh đã thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà, với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.
Phút 82: Đội tuyển Việt Nam đã bị từ chối penalty sau khi một cầu thủ Malaysia để bóng chạm tay từ đường chuyền của Mạc Hồng Quân.
Phút 90: Văn Quyết tung ra cú sút trong tư thế thuận lợi nhưng tiếc là bóng đi chệch cột dọc.
Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về phía Malaysia.
Chiều nay (11/12), hai nền bóng đá sẽ gặp nhau lần thứ 10 trong năm 2014 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình. Chúng ta chờ đợi một chiến thắng nữa của tuyển Việt Nam.
Arsenal trải qua trận thứ 2 liên tiếp không thắng khi để Wolverhampton cầm hòa 2-2, tạo cơ hội cho Manchester City thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua ngôi vương Premier League.
Bodoe/Glimt đã tạo nên bất ngờ lớn nhất ở lượt đi vòng play-off khi đánh bại á quân Inter Milan, trong khi Newcastle nắm chắc vé đi tiếp bằng chiến thắng hủy diệt.
Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong khu vực với hàng loạt thành tích đáng nhớ. Trong thành công ấy, những người trẻ đang nổi lên như một nhân tố giúp nâng tầm vị thế bóng đá Việt.
Nhiều cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế, với những đấu trường quan trọng như Vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup 2026 hay ASIAD 2026.
Trước thềm dịp nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, huấn luyện viên và ban huấn luyện cũng không quên dặn dò, giao bài tập để các cầu thủ nhí duy trì thể trạng và cảm giác thi đấu.
Lần đầu tiên được trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán với tư cách một công dân Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên kỳ vọng năm 2026 sẽ đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Arsenal bỏ lỡ cơ hội tái lập khoảng cách Man City và khiến cuộc đua vô địch kịch tính hơn sau khi phải chia điểm trong chuyến làm khách trên sân của Brentford.
Manchester City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm sau trận thắng Fulham, trong khi Liverpool khiến cuộc đua top 4 Premier League trở nên nóng hơn.
Giải giao hữu bóng đá là cầu nối thúc đẩy giao lưu thể thao, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác đa lĩnh vực văn hóa-kinh tế giữa vùng biên giới Quảng Tây (Trung Quốc) và các tỉnh biên giới Việt Nam.
Manchester United đứt mạch toàn thắng sau trận hòa may mắn trước West Ham United, nhưng vẫn giữ được vị trí thứ tư Premier League khi Chelsea cũng không thể đánh bại Leeds United.
Điểm nhấn của vòng 13 là những chiến thắng khó tin của Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An trước các đội top đầu là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình FC và Thể Công-Viettel.
Bayern Munich và PSG cùng giành chiến thắng đậm để tiếp tục dẫn đầu tại giải vô địch Quốc gia, trong khi Real Madrid bám đuổi quyết liệt Barcelona trong cuộc cạnh tranh ở La Liga.
Haaland thi đấu thăng hoa để giúp Manchester City thắng kịch tính 2-1 trước Liverpool tại Anfield, qua đó tiếp tục bám sát Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.
Chiến thắng trước Wolfsburg không chỉ giúp Dortmund nối dài chuỗi trận bất bại ở Bundesliga mà còn khiến cho cuộc đua vô địch ở giải đấu này bớt nhàm chán.
Manchester United đã bám rất sát top 3 Premier League sau chiến thắng trước Tottenham, trong khi Arsenal vững vàng ngôi đầu khi tạo ra khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi.
Dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ là Hải Phòng, các bàn thắng của David Fisher và Đỗ Hoàng Hên giúp đội chủ nhà Hà Nội FC được hưởng niềm vui với thắng lợi chung cuộc 2-0.
Hà Nội FC được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở màn so tài với Hải Phòng, đội được dẫn dắt bởi "người cũ" Chu Đình Nghiêm. Trong khi đó, Ninh Bình có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng.
Dịp Tết Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ trở nên đặc biệt ý nghĩa với Đỗ Hoàng Hên, khi tiền vệ gốc Brazil đã chính thức trở thành công dân Việt Nam, khi hoàn tất thủ tịch nhập tịch hồi tháng 10/2025.
Tại AFC U23 Asian Cup 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, không bỏ cuộc, tinh thần đoàn kết và cống hiến những trận đấu giàu cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Trước sức ép khổng lồ từ hơn 15.000 khán giả tại Indonesia Arena, thầy trò HLV Diego Giustozzi thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ và dừng bước ở tứ kết giải Futsal châu Á.
Huấn luyện viên Giustozzi xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ 14 cầu thủ sung sức và sẵn sàng ra sân trong trận tứ kết quan trọng gặp chủ nhà Indonesia.
Manchester United đã trở lại top 4 Premier League sau trận thắng kịch tính trước Fulham, còn Manchester City lại để cho Arsenal tạo khoảng cách khi chia điểm với Tottenham.
"Thuyền trưởng" của Câu lạc bộ Ninh Bình đã không giữ được sự bình tĩnh trong buổi họp báo và liên tục nhấn mạnh rằng những quyết định sai lầm của trọng tài chính đã phá hỏng trận đấu.
Cả 3 đại diện của bóng đá Thủ đô là Công an Hà Nội, Thể Công-Viettel và Hà Nội FC đều có được những chiến thắng quan trọng ở vòng 12 để tiếp tục 'hâm nóng' cuộc đua vô địch V-League 2025/26.
Chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ sau tấm thẻ đỏ của Dụng Quang Nho, Ninh Bình FC không thể lật ngược tình thế và đành chấp nhận trận thua 2-3 trước đội chủ nhà Công an Hà Nội ở vòng 12 V-League 2025/26.
Đánh giá về trận tứ kết sắp tới với chủ nhà Indonesia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Diego Giustozzi tỏ ra thận trọng trước sức mạnh và lợi thế sân nhà của đối thủ.