Vùi dập Aston Villa, M.U lại bỏ xa Man City 5 điểm

Giành chiến thắng vùi dập 4-0 trước Aston Villa, Manchester United đã tái thiết lập khoảng cách 5 điểm nhiều hơn so với Man City.
Giành chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Aston Villa, Manchester United đãtái thiết lập khoảng cách 5 điểm nhiều hơn so với Man City. Các bàn thắng của Quỷ đỏ được ghi bởi Rooney (cú đúp), Welbeck và Nani. Tuy nhiên, Ashley Young chính là người góp công lớn trong hai bàn thắng đầu của đội chủ nhà. Đón tiếp Aston Villa, đội hình của Manchester United không có nhiều sự thay đổi trong đội hình, ngoại trừ việc Rafael được tung vào sân để thay Phil Jones ở hàng thủ, còn Paul Schole trở lại đội hình chính. Hàng công vẫn là bộ đôi Rooney-Welbeck. Trong khi đó, hàng tiền vệ là Valencia, Paul scholes, Carrick và đặc biệt là Ashley Young - "người cũ" của Aston Villa. Bên phía Aston Villa, Agbonlahor và Weimann là những người đá cao nhất trong đội hình. Với áp lực buộc phải thắng, các cầu thủ Manchester United đã bước vào trận đấuvới quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, Aston Villa mới là đội có được tình huống nguyhiểm đầu tiên. Ngay phút đầu tiên, từ đường chọc khe chính xác của đồng đội, Weimann băngxuống đối mặt với thủ môn De Gea nhưng cú dứt điểm của anh quá nhẹ và khôngthắng được thủ thành người Tây Ban Nha. Sau thoáng giật mình, Quỷ đỏ đã nhanh chóng giành lại thế trận và tổ chứctấn công về phía đội khách. Và rồi họ đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số nhờ côngcủa Rooney trên châm 11m ở phút thứ 7. Tuy nhiên, người có công lớn nhất là Ashley Young khianh bị đốn ngã trong vòng cấm sau pha cản phá trái phép của Clark. Bàn thắng đã gúp Manchester United thi đấu hưng phấn hơn. Họ gây sức épnhiều hơn về phía khung thành Given. Trong khi đó, Aston Villa cũng không dễdàng chịu đầu hàng và sẵn sàng chơi đôi công. Trong những phút tiếp theo, Quỷ đỏ tiếp tục là những kiểm soát nhiều bóng hơn.Phút 18, từ đường tạt bên cánh trái của Rooney, Ashley Young bật cao đánh đầunhưng bóng đi chạm chân hàng thủ đội khách. Ngay sau đó, Rooney tung ra cú dứtđiểm trong vòng cấm nhưng lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành ShayGiven. Phút 23, đoàn quân của Sir Alex tiếp tục có được tình huống nguy hiểm xuất pháttừ pha đá phạt góc nhưng cú đánh đầu trong tư thế trống trải của Rooney lạikhông thành công. Một phút sau đó đến lượt Welbeck có cơ hội nhưng cũng giống như "người anh"Rooney, tiền đạo này vẫn chưa thể mang về bàn thắng thứ 2 cho đội nhà. Manchester United đang kiểm soát hoàn toàn thế trận trước một đội khách, đặcbiệt là Ashley Young chơi rất năng nổ trong ngày gặp lại đội bóng cũ của mình.Cùng với Young, Scholes chơi cũng rất hiệu quả và liên tiếp tung ra những cú súttừ ngoài vạch 16m50. Phút 33, Welbeck  tiếp tục được đồng đội trao cơ hội nhưng cú đệmbóng ở khoảng cách 5m50 của anh lại không thể thắng nổi thủ thành Given. Những phút cuối của hiệp 1, Aston Villa gần như đánh mất tuyến giữa khi Irelandvà Gardner không thể kiểm soát tốt khu vực trung tuyến. Đây là nguyên nhân vìsao mà đội khách đang để Manchester United tự do phối hợp như chỗ không người,nhưng Quỷ đỏ chưa thể có bàn thứ 2. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì đúng vào phút 44, Welbeckđã mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau đường căng ngăng củaAshley Young.
Vùi dập Aston Villa, M.U lại bỏ xa Man City 5 điểm ảnh 1
Welbeck nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. (Nguồn: Getty Images)
Sau hiệp 45 phút đầu tiên với sự bùng nổ của các cầu thủ Manchester United, hiệphai được bắt đầu bằng những pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ hai bên. Scholesbên phía Quỷ đỏ và Alan Hutton của Villa là những người phải nhận htẻ phạt saunhững tình huống đó. Với việc dẫn trước đối thủ đến 2-0, Manchester United bắt đầu giảm nhịptrận đấu, chờ cơ hội phản công. Điều này khiến họ dần đánh mất khu vực giữa sânvề tay Aston Villa. Phút 61 của trận đấu, huấn luyện viên Alex Ferguson có sự điều chỉnh nhân sự đầutiên. Nani đã được tung vào sân để thay thế cho Ashley Young - cầu thủ đã gópcông rất lớn trong cả hai bàn thắng của Manchester United. Trong khi đó, Clackbên phía Villa sau khi "lĩnh trọn" cú sút của Scholes đã không thể tiếp tục thiđấu và rời sân nhường chỗ cho Emile Heskey. Chỉ 3 phút sau khi được tung vào sân, cựu tuyển thủ đội tuyển Anh đã có cơhội rút ngắn tỷ số cho đội nhà, tiếc là cú dứt điểm bằng đầu của anh lại khôngthể thắng nổi de Gea. Sau tình huống dứt điểm của Hesley, Aston Villa đã chủ động chơi dâng cao hơn vàliên tiếp tung ra những cú sút từ rất ra để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi mà những nỗ lực chưa thể mang về hiệu quả, Aston Villa đãphải nhận bàn thua thứ 3 ở trận đấu này và người ghi bàn là Rooney. Phút 74, từ đường chuyền của Valencia, Rooney thoải mái cầm bóng ở vòng cấm địarồi tung ra một cú sút, bóng đập vào một hậu vệ Aston Villa đổi hướng khiến thủmôn Given bất lực. Sau khi lập được cú đúp ở trận đấu này, Rooney đã được Sir Alex rút ra sân đểnghỉ và vào thay anh là tiền đạo Berbatov. Ít phút sau Paul Scholes cũng rời sânđể nhường chỗ cho Tom Cleverley. Trong khi đó, đội khách cũng thay Ireland bằngCarrthuters. Cũng giống như hiệp 1, khi mà trận đấu tưởng chừng an bài với tỷ số 3-0, nani đã bất ngờ mang về bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho đội nhà. Từ tình huống tấn công nhanh, trung vệ Evans lên tham gia tấn công và bấtngờ có đường chuyền chọc khe chuẩn xác cho Nani. Tiền vệ người Bồ nhẹ nhàng đưabóng qua háng thủ thành Given nâng tỷ số lên 4-0. Như vậy, với kết quả này, Manchester United đã tiếp thiết lập khoảng cách 5 điểm nhiều hơn so với Manchester City - đội bóng một ngày trước đó đã có được chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Norwich. Đội hình ra sân:Manchester United: De Gea - Evra, Ferdinand, Evans, Rafael - Valencia, Carrick,Scholes, Young - Rooney, Welbeck. Aston Villa: Given - Hutton, Collins, Clark, Lichaj - Baker, Ireland,Bannan, Gardner - Agbonlahor, Weimann. Bàn thắng: Rooney (7, pen, 74), Welbeck (44), Nani (90+1)
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục