Arsenal vừa có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Stoke City để tiếp tục bám đuổihai đội đầu bảng Chelsea và Manchester United, nhưng họ cũng phải chịu một mất mát lớn về tinhthần khi tài năng trẻ Aaron Ramsey bị gẫy chân rất ghê rợn sau pha vào bóng nguyhiểm của Stoke.
Tình trạng của Ramsey hiện tại khiến người ta nhớ đến chấnthương kinh hoàng của Eduardo cách đây 2 năm sau pha tắc bóng của Martin Taylor(Birmingham).
Sau pha phạm lỗi khiến Ramsey phải rời sân bằng cáng, Shawcross đã bị truấtquyền thi đấu và sẽ bị treo giò 3 trận. Tuy vậy, theo huấn luyện viên Wenger, những pha phạmlỗi như thế này cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.
“Án phạt bị cấm thi đấu 3 trận sau những pha phạm lỗi như thế này thật lố bịch. Đã bao nhiêu lần tôi nói với FA trước đây rằng họ cần phải làm một điều gì đóđối với những pha tắc bóng như thế này? Chúng tôi đã bị mất 3 cầu thủ vì nhữngpha vào bóng như vậy, Abou Diaby, Eduardo và bây giờ là Ramsey. Mọi người sẽ nóiđó là một hành động không cố ý, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ có thể nóirằng chúng tôi đã không được bảo vệ một cách đầy đủ,” Wenger bức xúc.
“Tôi không thể tận hưởng chiến thắng này sau những gì đã xảy ra. Đó là một cútắc bóng tồi tệ. Việc mất một tài năng trẻ mới 19 tuổi thật là khủng khiếp.Những pha vào bóng như vậy không phải là một phần của bóng đá,” huấn luyện viên người Phápnói tiếp.
Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, Shawcross khẳng định anh không cố tình vàchia sẻ nỗi đau đớn cùng Ramsey. Trung vệ mới được huấn luyện viên Fabio Capello gọi vàođội tuyểnAnh còn suy sụp tới mức anh phải nhờ mẹ đưa về nhà sau khi trận đấu kết thúc.
Huấn luyện viên của Stoke, Tony Pulis cũng khẳng định học trò của mình không cố tình triệthạ đối phương như vậy.
"Đó là một pha tắc bóng tồi tệ và việc một cầu thủ bị chấn thương như vậy quảthật là quá sức chịu đựng. Nhưng Shawcross không cố ý, không đời nào anh ấy vàosân thi đấu là để triệt hạ người khác như vậy. Bạn có thể thấy anh ấy đã suy sụpnhư thế nào sau trận đấu,” Pulis cho hay./.