Phát biểu trước thềm trận gặp Séc trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012 diễnra đêm nay ngôi sao của Barca cho biết: “Thật vinh dự khi được nghe những lờinói đó từ các đồng đội của mình. Song hẳn là họ đã hơi quá lời”.
Trận gặp Séc đêm nay ở Granada chính là lần thứ 100 Xavi khoác áo độituyển Tây Ban Nha, áp sát thành tích của Raul Gonzalez (102 trận). “Tôi đã trảiqua những năm tháng thú vị ở đội tuyển quốc gia, là một phần trong thế hệ tuyệtvời, và tôi hy vọng sẽ tiếp tục được cống hiến nhiều hơn nữa”.
Xavi được coi là linh hồn của lối chơi tiqui-taca đã giúp đội tuyển TâyBan Nha lên ngôi ở Euro 2008 và World Cup 2010, cũng như giúp Barcelona thốngtrị châu Âu những năm gần đây. Phong cách giữa anh cũng như Zidane cũng khônggiống nhau, bởi huyền thoại người Pháp chơi nhô cao hơn, tham gia trực tiếp vàonhững pha dàn xếp ghi bàn, còn Xavi thiên về tổ chức, điều tiết thế trận.
Trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2010, Xavi chỉ về thứ ba sau Messi vàIniesta. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, tiền vệ sáng tạo này xứng đáng đượcvinh danh ở vị trí cao nhất. Mặc dầu vậy, Xavi vẫn luôn khiêm tốn khi nói vềmình, và theo nhiều người, chính sự kín tiếng đã khiến anh hơi thiệt thòi trongthời buổi truyền thông bùng nổ như hiện nay.
Thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha, Iker Casillas cũng cho rằng Xavi là mộttrong những cầu thủ xuất sắc nhất tại vị trí của mình. Ở trận gặp Séc, Casillascũng sẽ tiến gần hơn đến kỷ lục về số khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha của cựu thủmôn Andoni Zubizarreta. Casillas đã chơi 117 trận cho “La Furria Roja”, kémZubizarreta 9 lần.
Một cầu thủ khác cũng hướng tới kỷ lục trong trận đấu đêm nay là tiền đạoDavid Villa, người chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa để vượt qua kỷ lục 44 bàn củaRaul. Nếu như Raul mất 102 trận để đạt tới con số kể trên thì Villa chỉ mất có71 trận.
Trong khi đó, đối tác của Villa trên hàng công là Fernando Torres thì lạihy vọng ghi được bàn thắng để khôi phục niềm tin sau khi gây thất vọng tràn trềkể từ khi gia nhập Chelsea với giá kỷ lục 50 triệu bảng hồi tháng trước./.