Chelsea đã trắngtay ở mùa giải này và điều này khiến ông chủ người Nga Roman Abramovich đã hếtkiên nhẫn với Ancelotti. Bản thân Ancelotti đã chuẩn bị tinh thần cho cuộcgặp với ban lãnh đạo Chelsea vào tuần tới. Trước khi cuộc họp bàn về tương lai của mình, nhàcầm quân người Italy cho biết sẽ không quá buồn nếu bị tỉ phú người Nga,Abramovich sa thải.
Chiến lược gia người Italy cho biết: “Số phận của tôi tại Chelsea phụ thuộc vàoquá trình tôi dẫn dắt họ trong cả mùa giải chứ không phải chỉ được quyết địnhtrong một trận đấu. Trận thua M.U khiến chúng tôi mất vị trí dẫn đầu tuy nhiênchúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu cuối cùng để giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng."
Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi khóc hay làm một điều gì đó tương tự. Tôi sẽ chấpnhận quyết định của câu lạc bộ và đi tìm một giải pháp khác. Trong hai năm qua,tôi thực sự hạnh phúc, đặc biệt là năm ngoái khi Chelsea giành cú đúp. Chúng tôiđã chơi không tốt trong mùa giải năm nay nhưng nó sẽ là kinh nghiệm để toàn độiđi lên trong mùa giải tới."
Về phía Mancini, khi được đặt câu hỏi về tương của mình tại Man City, cựu huấn luyện viên của Inter cho hay: "Tôi không có cuộc nói chuyện nào với Juve vì tôi chưa bao giờ được tiếp cận họ.Tôi muốn ở lại Man City để xây dựng họ thành một đội bóng mạnh"./.