Arsenal hết cửa đi tiếp, Juventus và Bayern cưa đôi hy vọng

Sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Arsenal gần như hết cửa đi tiếp khi để thua 0-2 ngay tại sân nhà trong khi Juve và Bayern cầm chân nhau với tỷ số 2-2.

Arsenal-Barcelona, Juventus-Bayern Munich, hai trận lượt đi của những cuộc chạm trán hấp dẫn nhất tại vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay cuối cùng cũng đã khép lại.

Arsenal xem như lại một năm nữa dừng chân ở vòng knock-out đầu tiên.

Trong khi đó tại Italia, Juve và Bayern Munich đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn chuyên môn đỉnh cao nhất từ khi vòng đấu knock-out bắt đầu tới giờ.

Arsenal hết cửa đi tiếp, Juventus và Bayern cưa đôi hy vọng ảnh 1Messi ghi bàn trên chấm 11 m ấn định chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Arsenal. (Nguồn: dailymail.co.uk)


Arsenal vs Barcelona: Dù không hay, Messi vẫn phá dớp Petr Cech

Trước trận, người hâm mộ Arsenal tin rằng thủ thành người Cộng hòa Séc, Petr Cech sẽ là thần hộ mệnh cho Pháo thủ khi thủ thành này chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Lionel Messi.

Cech đã suýt làm được điều đó khi trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal đã phong tỏa rất tốt Messi.

Siêu sao người Argentina tỏ ra thiếu nhanh nhẹn, thường xuyên bị hụt hơi (điều rất hiếm thấy) trong những pha tranh chấp tay đôi với Francis Coquelin hay Laurent Koscielny.

Song Barca không phải chỉ có Messi, hai cái tên còn lại trên hàng công là Neymar và Suarez đã làm quá tốt nhiệm vụ mớm bóng cho El Pulga ghi bàn.

Từ một pha phản công nhanh vào phút thứ 71, Neymar đã đặt Messi vào tình thế sút ra ngoài còn khó hơn sút vào trong khi trước mặt là “hung thần” Cech.

Messi đã làm được, thêm một bàn thắng trên chấm 11 m vào phút thứ 84 là đủ để số 10 của Barca quyết định số phận của “Pháo thủ” tại vòng knock-out đầu tiên của Champions League.

Giống như trận bán kết Champions Leauge mùa 2011/12 với Real Madrid, Messi có thể chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian, nhưng anh vẫn là người quyết định chính tới số phận của cả trận đấu.

Phía Arsenal, tội đồ trong phần lớn thời gian của trận đấu không ai khác ngoài Olivier Giroud.

Tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khung thành của Barca, giống hệt như cách anh đã làm trước AS Monaco vào mùa giải năm ngoái.

Ngoài ra, Aaron Ramsey, Oxlade Chamberlain cũng đã chơi dưới phong độ.

Arsenal hết cửa đi tiếp, Juventus và Bayern cưa đôi hy vọng ảnh 2Các cầu thủ Juventus và Bayern Munich đã cống hiến cho khán giả trận cầu hay nhất vòng 1/8 Champions League. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Juventus vs Bayern Munich: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Kết quả 2-2 chung cuộc đã mang tới không ít những lợi thế cho Bayern Munich trước trận lượt về tại Allianz Arena.

Song đẳng cấp, bản lĩnh của “Bà đầm già” cũng đã được thể hiện rất rõ ràng trong trận cầu tại sân Juventus Stadium.

Hiệp 1 thực sự là của Bayern khi đội bóng nước Đức đã thể hiện được toàn bộ điểm mạnh của mình, đó là khả năng tấn công đa dạng với sự xuất hiện của Douglas Costa cùng Arjen Robben ở hai biên.

Bàn thắng của Thomas Mueller vào cuối hiệp 1 là hệ quả của điều đó,

Bayern đã lợi dụng tối đa khoảng không gian giữa hai hậu vệ biên và hai trung vệ của Juve để khai thác, và thành công.

Huấn luyện viên Max Allegri lập tức có những sự thay đổi khi tung Hernanes, một tiền vệ có xu hướng tấn công rõ rệt hơn vào sân để thay thế cho Claudio Marchisio.

Juve quyết định chơi bài ngửa với Bayern khi chấp nhận dâng cao. Dù hậu quả mà Bianconeri gặp phải ngay sau đó là bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Robben sau tình huống chống phản công rất chuẩn mực vào phút thứ 55, nhưng quãng thời gian sau đó hoàn toàn là của “Bà đầm già.”

Paulo Dybala rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Juve chỉ 8 phút sau bàn thắng của Robben nhờ tình huống Mario Mandzukic tận dụng cực tốt sai lầm của Joshua Kimmich phía Hùm xám.

Ông Allegri tiếp tục khoan vào điểm yếu lớn nhất của Bayern là Kimmich khi tung nốt Alvaro Morata và Stefano Sturaro vào sân.

Chính hai cầu thủ dự bị này đã phối hợp cùng nhau gỡ hòa 2-2 cho

‘’Bà đầm già.”

Juve của Allegri đã chơi bóng giống với phong cách Italia đích thực khi chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ để thăm dò trước khi vùng lên khi sau khi đã quan sát đủ những điểm mạnh yếu của Bayern.

Tỷ số 2-2 đúng là không mang quá nhiều thuận lợi tới cho Bianconeri trước trận lượt về khi Bayern đã có “vốn dắt lưng” là hai bàn thắng trên sân khách, song với bản lĩnh lớn đã được thể hiện, những Juventini có cớ để tin tưởng về một trận lượt về tưng bừng của Bà đầm già trên đất Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục